Tang thương chồng chất
Cách nơi xảy ra vụ tai nạn không xa, anh em công nhân đã lập 2 bàn thờ, hương khói cho những người xấu số. Không kịp chuẩn bị di ảnh, chỉ có những bát hương nghi ngút. Tìm thấy 3 thi thể công nhân đầu tiên
Ngày 16-12, một ngày sau tai nạn thảm khốc xảy ra trên công trường xây dựng Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương - Nghệ An), chúng tôi có mặt tại đây và chứng kiến bao nỗi đau của thân nhân 18 công nhân gặp nạn.
Vợ mất chồng, con mất cha
Trung tá Cao Đức Sáng, Phó trưởng Công an huyện Tương Dương, một trong những người có mặt đầu tiên ở hiện trường sau vụ tai nạn, nghẹn ngào: “Nghe tin dữ, anh em vội đến ngay nhưng chỉ thấy cảnh hoang tàn, im lặng đến rợn người. Cả ngọn núi đổ ập xuống vùi lấp 18 công nhân...”.
Hòa trong đám đông công nhân đang đứng ngồi ngóng tin đồng nghiệp, anh Lê Văn Dữ (Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể: “Lúc đó tôi đang đứng trực, bỗng nhiên nghe tiếng rùng rùng, ầm ầm như ai vác 2 tảng đá khổng lồ ném vào nhau. Tôi nhìn lên, chỉ trong tích tắc cả khối núi rùng rùng đổ xuống. Khói bụi mù mịt, tiếng động rợn người... Khi định thần, chúng tôi cùng chạy ra thì chỉ thấy đất đá ngổn ngang chứ không còn bóng dáng của một ai nữa”.
Cách nơi xảy ra vụ tai nạn không xa, anh em công nhân đã lập 2 bàn thờ, hương khói cho những người xấu số. Không có di ảnh, chỉ có những bát hương nghi ngút.
Trưa 16-12, nhiều người thân của các nạn nhân đã kịp đến hiện trường. Ông Đinh Chí Thành, cậu của nạn nhân Phạm Văn Hải (quê Nghệ An), vừa thắp hương cho cháu, vừa gạt nước mắt: “Hải là con cả trong gia đình có 6 anh em, rất có trách nhiệm với gia đình. Cả nhà ai cũng mong Hải sớm lập gia đình. Hôm đầu tháng, Hải có về nhà và bàn bố mẹ cùng các em chuyện cưới vợ. Ai cũng vui mừng ra mặt. Rứa mà bây chừ...”.
Người kể, người nhắc, người kéo ống tay áo chùi vội nước mắt. Có tiếng ai đó nghẹn ngào: Anh Vũ Văn Mười (quê Nam Định), do hoàn cảnh khó khăn, đến gần 40 tuổi mới cưới vợ. Khi được tin vợ anh có bầu, cả đội ai cũng chúc mừng. Cách đây 3 tháng, vợ anh sinh con trai nhưng cháu thiếu tháng nên không sống được... Chị vợ anh vẫn chưa lên đến được đây. Con chết, chồng mất, không biết người phụ nữ này có vượt qua được nỗi đau?
Chung cảnh ngộ như anh Mười còn có công nhân Hoàng Anh Vũ (quê Phú Thọ). Vũ cũng mới cưới vợ chưa hết tuần trăng mật đã vội lên với công trình. Nay anh đã mãi mãi nằm lại đây trong nỗi cô quạnh của người vợ trẻ.
Sau bữa cơm tối như mọi ngày, sau khi xem truyền hình đưa tin và biết được vụ tai nạn, chị Hằng, vợ anh Sơn, gọi điện cho chồng nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Biết chuyện không hay đã xảy ra, chị đón xe chạy thẳng từ nhà ở Diễn Châu lên Bản Vẽ. Chưa tới hiện trường, chị đã ngất xỉu, sau đó phải nhập viện.
Nhiều công nhân ngậm ngùi cho biết, ba đồng nghiệp của họ - Trực, Nhiệm, Nhượng - đều đến từ Thanh Hóa, tuổi đời còn rất trẻ. Gần đây cả ba người này khoe họ sắp cưới vợ, chỉ chờ ngày lành tháng tốt nữa là lên xe hoa. Thế mà...
Nạn nhân Dương Cao Sơn (quê Hòa Bình) có vợ đang mang bầu đứa con thứ hai. Chiều nào chị cũng gọi điện tìm gặp chồng. Chiều 15-12, chị gọi vào không thấy chồng trả lời, sau đó gọi vào máy của một người bạn và người này đành phải nói dối Sơn đang đi công tác xa...
![]() |
| Đồng nghiệp và thân nhân đang thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: C.T.V |
Tìm kiếm nạn nhân trong vòng 10 ngày
|
Lúc 18 giờ ngày 16-12, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 3 thi thể công nhân đầu tiên dưới đống đổ nát. Đó là anh Nguyễn Quốc Trưởng, SN 1980, quê Hải Dương, thợ vận hành máy xúc thuộc Công ty Sông Đà 2; Phạm Văn Thích, SN 1981, quê Thanh Hóa, công nhân Công ty Sông Đà 2 và một công nhân chưa xác định được danh tính. |
Một số bộ đội công binh sau khi đi khảo sát hiện trường cho biết, số đông nạn nhân đều nằm sâu 30 m -50 m dưới đống đổ nát, vì thế công tác cứu hộ cứu nạn sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Hồ Đức Phước, việc tổ chức tìm kiếm phải được thực hiện 24/24 giờ, để trong vòng 10 ngày tìm kiếm hết thi thể các nạn nhân.
|
Hiện trường có vết nứt lớn
Theo báo cáo của Tập đoàn điện lực VN (EVN), hai tháng nay tại khu vực xảy ra tai nạn không mưa, trời nắng liên tục. Tại khu vực hiện trường đã xuất hiện vết nứt lớn từ trên đỉnh núi xuống nơi sạt trượt. Các đơn vị liên quan đang thu thập tài liệu để đánh giá nguyên nhân sự cố. Dự án Thủy điện Bản Vẽ do Tổng Công ty Sông Đà làm tổng thầu xây lắp, nằm trên sông Cả. Nhà máy thủy điện này có công suất lắp máy 320 MW, gồm 2 tổ máy với sản lượng điện bình quân 1.084,2 triệu KWh/năm. Công trình được khởi công ngày 7-8-2004. Tổ máy số 1 dự kiến phát điện vào tháng 6-2009 và tổ máy số 2 dự kiến sẽ phát điện vào tháng 7-2009. T.Hà |
|
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Nỗ lực hết mình để bù đắp những mất mát
Chiều 16-12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến công trình Thủy điện Bản Vẽ, để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Phó Thủ tướng đã động viên thăm hỏi thân nhân công nhân bị nạn, đồng thời cho biết Chính phủ cũng như lực lượng cứu nạn, cứu hộ sẽ nỗ lực hết mình để bù đắp những mất mát mà gia đình các nạn nhân đang gánh chịu. Phó Thủ tướng căn dặn cơ quan chức năng cần tổ chức mai táng chu đáo nạn nhân và động viên gia đình họ. Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện và huy động tổng thể sự tham gia của các ngành, để có phương án tối ưu nhất nhằm nhanh chóng đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. B.T.Q |
|
Chủ tịch nước gửi điện chia buồn Được tin vụ tai nạn làm 18 cán bộ, công nhân thiệt mạng do bị đất đá vùi lấp tại công trình Thủy điện Bản Vẽ, ngày 16-12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có điện chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cùng với các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết để sớm khắc phục hậu quả những thiệt hại trong vụ tai nạn này. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Phạm Thế Duyệt đã điện thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ tai nạn và lãnh đạo các cơ quan liên quan. Thông qua Ủy ban MTTQ VN tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN gửi tới gia đình các nạn nhân 2 triệu đồng/người để góp phần giúp đỡ các gia đình sớm ổn định cuộc sống. T.G |


