Tết "bên lề" của xóm bãi Hà Nội
(NLĐO)- Nằm lọt thỏm dưới gần cầu Long Biên là xóm bãi ven sông Hồng - nơi trú ngụ của 17 hộ dân “sống bên lề" Hà Nội trên những con thuyền vá chằng, vá đụp.
Đã từ lâu lắm, người dân Hà Nội ngày ngày qua lại cầu Long Biên đều nhìn thấy một xóm nhà thuyền, sống bám víu vào lòng sông, bãi bồi - lẻ loi, lạc lõng giữa lòng thành phố đô hội.
Chỉ cách Hồ Gươm chưa đầy 2km nhưng xóm bãi tách biệt hẳn với đời sống thủ đô. 17 hộ dân sống trên thuyền ở xóm bãi phường Phúc Xá, quận Hoàn Kiếm đã là cư dân thủ đô từ nhiều năm nay nhưng con em họ không được cắp sách đến trường, cái ăn, cái mặc luôn thiếu thốn.


Xóm bãi ven sông
Lặn ngụp với con sông, sóng gió, xóm bãi gần như bị lãng quên. Tết đối với người dân nơi đây như một điều gì đó xa vời.
Hàng ngày, người lớn, trẻ con xóm bãi đi nhặt giấy vụn, đồng nát hay lên chợ Long Biên, Đồng Xuân gánh, vác hàng thuê để kiếm sống. Mảnh đất bãi ven sông bỏ hoang trở thành bãi ngô, vườn rau, luống khoai.



Những cư dân xóm bãi
Trẻ nhỏ xóm bãi chỉ biết chơi với chiếc xe đạp cũ 
Mưu sinh bằng gánh hàng rong trên cầu Long Biên...
... bằng luống rau ngay trên bãi bồi hoang vắng
Ngư dân bãi bồi
Mùa nước, người dân xóm bãi còn câu được thêm con cá, vớt được chút tôm nhưng từ mấy tháng nay, nước sông cạn trơ đáy. Chút nước cạn còn lại đục ngầu, hôi thối, đến con cá cờ cũng không sống nổi.
Nước sông không có để dùng, người dân xóm bãi phải gánh thùng lên mua nước người trên bờ với giá 5.000 đồng/thùng. Để có điện cho con cái thắp đèn học bài, mỗi manh thuyền rách nát cũng phải trả 300.000 đồng/tháng.
Nhưng sự đơn độc ấy cũng may không kéo dài. Vài cái Tết gần đây, chính quyền TP Hà Nội và địa phương đã quan tâm hơn. Mỗi gia đình đón Tết đã được cấp gạo, bánh chưng, bánh mứt kẹo, được tặng tiền mua sắm Tết.

Xóm bãi mùa sông Hồng cạn nước

Lên bờ dựng lều đón Tết

Tết này nhà chị Liên đã có bánh chưng cúng ông bà
Chị Nguyễn Thị Liên (quê Cẩm Giàng, Hải Dương) là người có thâm niên sinh sống ở xóm bãi lâu nhất mừng rỡ khoe: “Gia đình tôi và 16 thuyền khác được tặng hai chiếc bánh chưng. Nhà tôi mừng lắm, để trên bàn thờ thắp nhang, không dám ăn. Đã nhiều năm không có bánh chưng cúng ông bà rồi”.
Chị Liên sinh sống ở xóm bãi đã 20 năm, từ ngày người con trai cả của chị mới lẫm chẫm biết đi nay đã ra ở riêng. Con gái chị là cháu Nguyễn Thị Hương năm nay cũng đã 14 tuổi và may mắn đang theo học lớp 4 tình thương của Trường Tiểu học 19-5.