Tết Việt thật là...
Năm nay nữa là lần thứ sáu Todd Morris, một giáo viên người Mỹ, ăn Tết ở Việt Nam. Đến TPHCM từ năm 2000 trong khuôn khổ hợp tác giảng dạy ngoại ngữ, Todd cảm thấy cuộc sống mới khá thú vị, đặc biệt là từ khi lập gia đình, anh thực sự gắn bó với mảnh đất này. “Năm nào tôi cũng về Vũng Tàu ăn Tết cùng gia đình bên nhà vợ”, Todd cho biết.
Todd nhớ lại lần đầu tiên ăn Tết ở Việt Nam, mới thật ấn tượng làm sao! Có một sự thay đổi rõ rệt vào những ngày trước Tết, ai cũng vội vã, tất bật mua sắm, đường phố thật náo nhiệt nhưng sang ngày mùng một đầu năm mới, tất cả lại trở nên vắng lặng, thanh bình. Thành phố vốn đông đúc là thế bỗng trống rỗng, các cửa tiệm, nhà hàng... đều đóng cửa. Todd cũng không quên cái cảm giác lạ lẫm khi được vợ dẫn đi chùa cầu nguyện trong những ngày đầu Xuân, lẫn trong bầu không khí nghi ngút khói hương. Ngoài ra, anh còn phải học cách chúc Tết họ hàng, bạn bè bằng tiếng Việt. Dù đã có “chút đỉnh” tiếng Việt, nhưng cứ mỗi năm, chàng rể Tây lại phải học lại vì theo anh, câu chúc khá dài và khó nhớ.
Chia sẻ những cảm xúc của Todd, Richard Mowrey một người Canada - còn tỏ vẻ thích thú khi phát hiện một điểm khá đặc biệt: “Nhiều người Việt Nam không biết chính xác Tết rơi vào ngày dương lịch nào”. Phát hiện có vẻ khá ngộ nghĩnh này thật đúng, bởi Tết đã quen thuộc đến nỗi không mấy người Việt Nam nhận ra.
Xavier Vuillermet, người Pháp, ăn Tết ở Việt Nam đã 5 năm nay. Với anh, Tết là những cuộc thăm viếng bạn bè, đi chùa thắp hương lễ Phật. Anh nhận xét: “Tết là dịp duy nhất trong năm mà người ta có thể hàn huyên tâm sự với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất”. Từng sống ở Hà Nội 4 năm, Xavier cảm nhận hương vị Tết qua mưa bụi, qua màu sắc ấm áp của hoa đào trong tiết trời se lạnh. Cũng như bao người Việt Nam khác, anh không quên đặt trong nhà một cành đào, một cây quất vào dịp này. Bánh chưng thì bạn bè mang đến tặng thật nhiều. Chuyển công tác vào TPHCM rồi nhưng anh vẫn nhớ cảnh những gánh hàng hoa, những chiếc xe đạp chở đào, mai trên những nẻo đường Hà Nội. Cảnh người dân thủ đô tụ tập bên bờ hồ Hoàn Kiếm đón giao thừa, xem bắn pháo hoa in đậm trong trí nhớ của anh. Todd Morris lại ấn tượng với không khí đầm ấm khi gia đình đoàn tụ, mọi người quan tâm nhau nhiều hơn. Với Richard Mowrey, anh thích không khí tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày mùng một Tết, thích những món ăn truyền thống phong phú, thích sự cởi mở của bạn bè, hàng xóm và cả những người không quen khi họ mời anh vào nhà uống một ly rượu mừng năm mới.
Theo Xavier, bình thường người ta ít khi thấy được nếp truyền thống của người Việt Nam nhưng vào dịp Tết, những nét văn hóa truyền thống đó được thể hiện đậm nét. Đó là tập tục thờ cúng ông bà tổ tiên, đi lễ chùa đầu năm hay tục ông bà, cha mẹ mừng tuổi cho cháu, con... Năm nào cũng thế, cứ đến gần Tết là Todd lại ra ngân hàng đổi lấy những tờ tiền mới để mừng tuổi cho các học trò và các cháu bên nhà vợ. Năm nay, bố, anh trai và cháu trai 6 tuổi của anh cũng sẽ đến Việt Nam ăn Tết, và anh tin rằng họ sẽ thật sự thích thú với lễ hội cổ truyền đầm ấm, mang màu sắc Á Đông, đậm chất Việt Nam này.
“Một lời khuyên cho những ai ăn Tết ở Việt Nam là phải sống với những người Việt Nam, ăn uống cùng với họ để cảm nhận sự gắn bó giữa những thành viên trong gia đình” - Xavier chia sẻ.