Thắt ruột làng chài

Bà con các làng chài từ Khánh Hòa vào Quảng Ngãi đang chờ tin chồng, con, đứng ngồi không yên. Bà mẹ làng chài Vạn Hưng vẫn bặt tin 3 con trai

Mấy ngày nay, người dân làng chài Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đứng ngồi không yên khi những thông tin từ các máy Icom cộng đồng nhận được nhiều tin dữ hơn là tin tốt.
 
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến nay vẫn còn 27 ngư dân trên các tàu của Quảng Ngãi mất tích.
 
img

Những người vợ của ngư dân Bình Châu thẫn thờ đợi tin chồng mất tích ngoài biển cả

 
Bàng hoàng, âu lo
 
Anh Nguyễn Thanh Nam, 3 ngày qua không rời trạm Icom đặt tại làng Vạn Gành Cả, xã Bình Châu. Anh Nam cho biết tin đầu tiên anh nhận lúc 4 giờ ngày 16-7, từ tàu của ông Trương Quang Trị báo về cho biết có đến 4 tàu cá của ngư dân xã Bình Châu gặp nạn.
 
“Lúc đó tôi bàng hoàng, cổ cứng nghẹn. Trong lúc đó, thông tin qua bộ đàm cho biết gió tại vùng biển Hoàng Sa đang ở cấp 10, cấp11. Người dân trong thôn ngày đêm tập trung tại nhà đặt đài trực canh cộng đồng để chờ đón tin tức người thân” - anh Nam kể.
 
Đến ngày 17-7, anh Nam xác nhận có 6 ngư dân đi trên tàu ở xã Bình Châu bị mất tích. Tuy nhiên, đến chiều 18-7, qua đài trực canh, Trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Hải, anh Nguyễn Thân, cho rằng có đến 16 thuyền viên đi trên hai tàu cá của ông Nguyễn Văn Trung (QNg 95904) và Nguyễn Văn Tẩn (QNg 55940), xã Bình Châu bị mất tích. Trong số này có 5 người quê ở xã Bình Châu, 11 người quê ở tỉnh Khánh Hòa.
 
Chị Trương Thị Kiều, ở xã Bình Châu, vợ của ngư dân Nguyễn Quốc Hận đi trên tàu QNg 55940 bị mất tích, bàng hoàng khi nghe tin dữ từ đài Icom.
 
Chị Kiều nghẹn ngào trong nỗi lo cho chồng và những người thân đi trên con tàu mà chồng chị cùng với hai người khác hùn vốn là Nguyễn Văn  Tẩn và Trương Văn Tiên. Chị cứ chạy ra đài Icom với hy vọng đón tin chồng mình sẽ được cứu sống.
 
Những ngày qua, bà Nguyễn Thị Vui (64 tuổi, ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) như người mất hồn. Trong cơn bão vừa qua, ba con trai của bà là Nguyễn Ngọc Vĩ, Nguyễn Quốc Hận và Nguyễn Phục Hưng cùng đi trên tàu của những ngư dân xã Bình Châu bị chìm ở Hoàng Sa.
 
Ngay khi nghe tin bão đến, bà đã tức tốc cùng mấy người con gái vào Quảng Ngãi ngóng tin con. Những ngày qua, bà không nhận được bất cứ thông tin gì của họ.
 
Còn chị Nguyễn Thị Quyện ở cùng quê với bà Vui, vợ của anh Nguyễn Đức Thành, cho biết mấy ngày nay cả làng cũng đứng ngồi không yên khi nghe tin bão dữ này.
 
Yên tâm phần nào
 
 Thông tin vào cuối giờ chiều qua, các tàu của Hải quân Việt Nam đã tiếp cận được với 5 tàu của ngư dân tại khu vực vùng biển Hoàng Sa, đang tiếp nhiên liệu, thực phẩm và chăm sóc một số ngư dân sức khỏe yếu.
 
Theo ông Bùi Hồng Vân, Chủ tịch Hội Nghề cá xã Bình Châu, khi nghe các tàu cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được vị trí các tàu bị nạn, người dân địa phương cũng yên tâm phần nào.