Thầy bói “mọc” như nấm
XÃ HỘI.- Lợi dụng nhiều người nhẹ dạ, cả tin, các ông thầy, bà thầy thi nhau xem bói bằng cát, bằng chỉ chân và bằng... rốn. Có cả ông thầy tự xưng là đệ tử của giáo chủ Omar chuyên bói bằng nhắm mắt sờ...Đầu xuân Nhâm Ngọ, “bà thầy” Tư B. ở ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn - TPHCM tung ra “độc chiêu” chuyên xem bói qua... lỗ rốn, thu hút được nhiều người nhẹ dạ cả tin. “Bà thầy” Sáu L. ở ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn cũng không chịu kém, đã sáng tạo ra “trường phái” xem bói bằng... cát!... Nắm bắt tâm lý, thói quen của các bà, các cô nhàn hạ, cả tin, nhiều “loại hình” xem bói toán, tử vi độc đáo đến mức khó thể tin được, đã bung ra. Các ông thầy, bà thầy “mọc” như nấm.
Những nhà bói toán ở miệt vườn quả là có sức thu hút đặc biệt qua dáng vẻ là những “ẩn sĩ” thần bí, không nhuốm “bụi trần” so với các đồng nghiệp trong nội thành TP.
Một suất xem... lỗ rốn chừng 10-15 phút chỗ bà Tư B. là 30.000 đồng. Gần rằm tháng giêng, chúng tôi đến đây đã thấy khá đông người chầu chực chờ xem bói. Bất kể nam, nữ, già, trẻ, bất kể xem đường gia đạo hay tình duyên..., bà thầy Tư B. đều bắt thân chủ phải vén áo, tụt quần cho bà xem... rốn! Bà thầy Tư B. trạc tứ tuần, vừa mang chất nông dân quê mùa, vừa phảng phất vẻ gian giảo. Đến lượt tôi, bà thầy chăm chú nhìn rốn rất lâu, rồi phán huyên thuyên toàn điều tốt đẹp. Đến phiên bạn tôi thì những điều bà thầy phán hoàn toàn ngược lại. Tôi nghiệm ra một điều, người nào có lỗ rốn sâu, rộng là được bà thầy phán tốt; còn ai có rốn nông, hẹp thì nhận những lời xúi quẩy!
Chỗ xem bói bằng cát của bà thầy Sáu L. mở trước Tết vài hôm, cũng có khá nhiều người tìm đến, giá 20.000 đồng một lần. Bà Sáu L. vốc một nắm cát đựng sẵn trong chậu, ném lên trên cao. Tôi thấy nắm nào tung lên cũng giống hệt nắm nào, vậy mà nhìn qua đó, bà thầy huyên thuyên đủ mọi chuyện. Độc đáo không kém là 3-4 điểm coi bói bằng lá trúc ở ấp 3, ấp 6, xã Bình Mỹ, Củ Chi. Chúng tôi đã đến chỗ thầy Lê Q., bà thầy Hoàng H., trước tiên phải chọn ngắt một lá hay một nhánh trúc ngoài bờ rào vào để xem. Ở ấp 1, xã Nhị Bình, Hóc Môn, có một bà thầy tự xưng là... Tề Thiên Đại Thánh, khi xem bói cứ cầm thiết bảng (một ngọn roi) quất vào mông, vào lưng thân chủ, rồi phán! Thô bạo vậy mà cũng có người đến xem không ngớt! Thầy Tư T. ở khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12 lại chuyên xem bói bằng... chỉ chân!...
Độc hơn cả có lẽ là thầy Sáu N. ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, cách nay hơn tháng đã đột nhiên đánh tiếng mình là đệ tử ruột của... giáo chủ Omar tận bên Afghanistan, để xem bói. Thầy tiếp cận thân chủ bằng cách nhắm tịt mắt và sờ soạng bàn tay để xem tương lai, hậu vận!
Biết vận mệnh cả năm: một ngàn đồng!
Đêm mười bốn tháng giêng (25-2), chúng tôi hòa cùng dòng người nườm nượp kéo đến Bát Bửu Phật Đài (Phật cô đơn, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh). Vừa mua vé vào cửa xong (đây là chùa duy nhất ở TP có bán vé, giá 2.000 đồng một người. Theo nhà chùa thì vé do địa phương bán cho khách tham quan khu du lịch Láng Le, nhưng thật ra khách vào cửa chỉ viếng Phật cô đơn rồi về), 3-4 “bà thầy” đã bám theo chúng tôi nheo nhéo mời chào. “Đầu năm xem cho biết vận mệnh cả năm, cô cậu ơi. Coi ở đâu cũng không bằng coi ở chùa, linh thiêng hơn!” - một bà thầy trạc năm mươi tuổi cứ lải nhải bên tai. Chúng tôi cố tình như không nghe bà ta nói gì, vậy mà khi ghé uống nước kế bên hàng rào sân chùa, bà ta vẫn chủ động kéo ghế ngồi cạnh, bô bô: “Tướng cậu sang lắm nghe, năm nay có lộc nhiều đó! Mặt cậu lúc nào cũng hồng hào, dám năm nay có quới nhơn phò hộ, được đi xuất cảnh...”. Tôi phì cười: “Bà coi bói bằng gì vậy?”. Bà thầy hớn hở vì đã... mở được miệng tôi: “Trời, tui chuyên coi tướng số, ở khu này ai không biết!”. Rồi bà ta cứ tiếp tục lải nhải đến khi tôi trả tiền nước định ra về. Bà thầy hiện nguyên hình một kẻ côn đồ: “Này, trả tiền công xem nãy giờ chứ, 20 ngàn!”...
Phổ biến nhất tại hầu hết các chùa ở TP là tình trạng mời chào, bày bán công khai các lá số tử vi. Sáng rằm tháng giêng, chúng tôi đến Việt Nam Quốc Tự, vừa vào cổng đã bị một đám đông vây lại: “Tử vi trọn năm đây cô cậu ơi. Một ngàn đồng biết vận mệnh cả năm!”. Tôi đành phải mua một lá để thoát khỏi đám đông. Một phụ nữ ôm một rổ lá tử vi, hỏi tôi tuổi gì, rồi lục lọi đưa ra một tờ. Phần đầu của lá tử vi nói vận mệnh, việc làm, tài lộc... của tôi năm nay cực tốt, song bên dưới lại bảo: Tháng ba: tranh chấp kiện tụng, mất việc làm; Tháng sáu: bị bệnh tật, thương tích đổ máu...!
Bói chợ, bói di động
Dịp đầu năm, tại các chợ xuất hiện khá nhiều người xem bói, như ở chợ Hoàng Hoa Thám- Tân Bình, Cây Gõ- quận 6... Họ ngồi rải rác tại các quầy hàng phía sau, chờ các bà, các cô đang dạo mua hàng liền lên tiếng mời chào. Những người này thường xem chỉ tay, bài
Hôm đi “văn phòng 2” Bà Chúa Xứ Châu Đốc ở Nhà Bè, tôi làm quen với “cô Hai”, một bà thầy nhà ở Tân Bình, chuyên xem bói... di động. “Cô Hai” cho tôi số điện thoại di động của mình, 0908.1809..., dặn: “Muốn coi thì điện thoại hẹn trước rồi cô tới, chứ cô không bao giờ coi ở nhà”. Tôi được biết, “cô Hai” chuyên chấm tử vi, mỗi lần 300.000 đồng. Đặc biệt, một người hay nhiều người xem chung (tối đa là 5), “cô Hai” vẫn lấy “hữu nghị” bằng giá như một người...