Thêm 3 vụ cháy và nhiều tin đồn

(NLĐ)- Trong lúc các cơ quan chức năng ở Quảng Nam đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân những vụ cháy “bí ẩn” tại nhà anh Lê Văn Hoàng tại thôn Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (Báo NLĐ đã thông tin), thì chiều 12 và trưa 13-7, nơi đây lại xảy ra hỏa hoạn...

Đầu giờ chiều 13-7, bà Lý Thị Hồng (mẹ ruột anh Hoàng) cho biết, khi bà đang ngồi gội đầu trước hiên nhà bếp thì nghe thấy mùi khét xông lên. Bà nhìn ra sân thì thấy khói và lửa cháy ở bộ áo quần đang phơi trên giá gỗ. Nghe tiếng bà kêu hoảng hốt, anh Hoàng liền chạy ra dùng nước dập tắt ngọn lửa. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 12-7, tại 2 phòng ngủ trong nhà anh Hoàng đã xảy ra cùng lúc 2 vụ cháy. Trong đó, có 1 vụ khói ngún lên từ giữa thùng các tông đựng áo quần.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, Công an thôn Trà Long, mấy ngày qua đã xuất hiện nhiều lời đồn thổi kiểu như: cha anh Hoàng đang nằm trùm mền ngủ thì mền bỗng dưng bốc cháy, may là dập tắt kịp (?) hay trong lúc có người đang đến xem thì lửa tự nhiên bắt cháy quần áo (?) v.v... Ông Vũ nói: “Những lời đồn thổi không có cơ sở đã gây hoang mang một bộ phận người dân. Bản thân tôi nhận nhiệm vụ túc trực thường xuyên ở đây thì thấy các vụ cháy đều thông thường, chỉ “bí ẩn” là vì chưa tìm ra thủ phạm gây cháy mà thôi”.