Thêm một vụ sạt lở ở Bình Thạnh

(NLĐ)-vào lúc 4 giờ sáng ngày 17-7 tại nơi chứa tang vật của Công an quận Bình Thạnh và hộ bác Trịnh Văn Định( số nhà 595/26 đường Tầm Vu, phường 26) toàn bộ phần đất cơi nới dọc theo sông bất ngờ bị sạt lở, chìm xuống nước. Rất may khu chứa tang vật đã di dời một phần và toàn bộ người trong nhà 595/26 đã đề phòng nên ngủ ở nhà phía trước nên không có ai thiệt mạng.

Theo Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh, vụ sạt lở này làm một đoạn bờ sông bị cuốn trôi với chiều dài khoảng 30m và chiều sâu 4m và một hàm ếch rất lớn nằm dưới mép ngoài bờ sông. Được biết, ngay tại khu vực kho chứa tang vật của Công an quận Bình Thạnh ngày 29- 6 vừa qua cũng đã có một vụ sạt lở xảy ra dài 25m, sâu 5m. Như vậy, tính từ đầu năm 2002 đến nay quận Bình Thạnh đã xảy ra 5 vụ sạt lở.