Thêm nhiều người giúp “thần đồng” Diễm Trang

Trước đó, nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã liên hệ Báo NLĐ, xin địa chỉ để gửi tiền giúp em Trang, trong đó có đại diện của Tổng Công ty Xây dựng số 1 và chị Nguyễn Thị Hồng Phượng ở TPHCM

(NLĐ)- Sau khi Báo NLĐ ngày 25-2 đăng bài Tội nghiệp “thần đồng” viết về Bùi Thị Diễm Trang (ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đang duy trì những phẩm chất “thần đồng” của 5 năm trước, hiện học rất giỏi nhưng có thể bỏ học giữa chừng vì nhà quá nghèo, ngày 27-2, từ TPHCM, GS-TSKH Bùi Quốc Châu, Giám đốc Trung tâm Việt y đạo - diện chẩn, điều khiển liệu pháp, đã về tận nhà Diễm Trang để thăm em. Tại đây, GS Bùi Quốc Châu đã nhận đỡ đầu “thần đồng” ăn học lâu dài qua việc hỗ trợ em mỗi tháng 1 triệu đồng.

Ngoài việc tặng Diễm Trang một bộ sách tham khảo, ông đã trao cho gia đình em 1 triệu đồng, là khoản hỗ trợ của tháng đầu tiên, những tháng sau, tiền sẽ được chuyển qua bưu điện.


img
GS-TSKH Bùi Quốc Châu trao tặng quà và tiền cho “thần đồng” Bùi Thị Diễm Trang


“Nếu được đào tạo, học tập đến nơi đến chốn, cháu Trang có thể trở thành nhân tài của đất nước. Tôi rất hoan nghênh Báo NLĐ đã phát hiện những “thần đồng” bị lãng quên. Qua báo, tôi muốn gắn kết với các mạnh thường quân khác có chung tấm lòng, thành lập CLB hỗ trợ những “thần đồng” thiếu điều kiện học tập” - GS Châu chia sẻ.


Cùng ngày, một bạn đọc tên Tuấn (27 tuổi, ở TP Huế) đã liên lạc với Báo NLĐ và gia đình Diễm Trang, cho biết mỗi tháng anh sẽ chuyển cho Trang 600.000 đồng để mua dụng cụ học tập.

Trước đó, nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã liên hệ Báo NLĐ, xin địa chỉ để gửi tiền giúp em Trang, trong đó có đại diện của Tổng Công ty Xây dựng số 1 và chị Nguyễn Thị Hồng Phượng ở TPHCM.