Thi thể người đàn ông treo lơ lửng trong nhà trọ

(NLĐO) – Thấy đã muộn mà ông Tùng vẫn chưa mở cửa, hàng xóm nhìn qua khe cửa thì phát hiện thi thể ông Tùng treo lơ lửng giữa bậc cầu thang lên gác xép

Công an TP Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, huyện Đồng Xoài – Bình Phước) tại căn phòng trọ nằm trên đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Thông tin ban đầu,  khoảng 8 giờ sáng 9-3, thấy đã muộn nhưng ông Tùng chưa mở cửa nên một người hàng xóm qua gọi. Khi nhìn qua khe cửa, người hàng xóm hoảng hốt thấy thi thể ông Tùng treo lơ lửng trên bậc cầu thang lên gác xép phòng trọ.


Ông Tùng chết phía trong tiệm cắt tóc Trịnh

Ông Tùng chết phía trong tiệm cắt tóc Trịnh

Lực lượng chức năng phải phá cửa sắt mới vào được bên trong kiểm tra, khám nghiệm hiện trường.

Ông Tùng mới về khu vực này thuê trọ. Phần mặt tiền nơi ông Tùng ở trọ  là một tiệm hớt tóc cũng vừa đi vào hoạt động.