Thiệt mạng vì săn cá lạ

Chỉ vì tin đồn về con cá lạ mà nhiều người đổ xô đi chích điện mong bắt được cá. Hậu quả, một thanh niên 19 tuổi bị điện giật chết ngay trên sông cầu Bến Nọc

Mấy tháng nay, nhiều người dân ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn - TPHCM hết sức lo lắng vì tin đồn về con cá lạ nặng hơn 10 kg thường xuất hiện tại khúc sông cầu Bến Nọc (huyện Hóc Môn). Trưa 18-3, sau khi đi làm về, em Lê Hoàng Anh, 19 tuổi, ngụ 4/4D ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, đã xin gia đình kéo điện tìm bắt cá lạ. Nhìn dòng nước đen ngòm, đặc quánh bùn bốc mùi hôi thối từ khúc sông, gia đình ái ngại nên không cho em Anh kéo điện chích cá. Tuy nhiên, do quá tò mò và được vài người khích lệ, em Anh quyết định kéo 30 m dây điện nối từ nhà mình đến đoạn sông đồn có cá lạ. Đang say sưa chích cá thì dây điện bị hở, người bạn đi cùng may mắn thoát nạn. Riêng Anh dù đã được bệnh viện cứu chữa nhưng không qua khỏi. Bà Nguyễn Thị Lo, mẹ của nạn nhân, nước mắt ràn rụa, nói: “Gia đình tôi là nạn nhân và cũng chưa thấy con cá lạ nào. Bà con đừng tin lời đồn, kẻo phải chịu đau khổ như gia đình tôi”. Tuy đã có người thiệt mạng vì con cá lạ, nhưng đến nay ở khu vực này vẫn còn nhiều thanh niên dùng bình điện để chích, tìm cá trên sông.

Ông Trần Văn Nô, sống tại khúc sông này hơn 30 năm, lắc đầu: “Tôi sống ở đây từ hồi nhỏ xíu đến khi con cháu đầy đàn, nhưng có thấy con cá lạ nào to gần 10 kg như lời đồn”.

Đến UBND xã Tân Hiệp, tiếp chúng tôi, ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã, cho biết sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã xác minh thông tin và khẳng định không có con cá lạ nào xuất hiện tại khúc sông cầu Bến Nọc. Chính quyền xã cũng đã họp dân để phủ nhận tin đồn thất thiệt trên và yêu cầu người dân không được dùng điện để chích cá.

Chúng tôi được biết có một số người buôn bán cá ao (cá nuôi) đã thả vài con cá to ra khúc sông này rồi phao tin đồn là mình bắt được cá dưới sông. Với cách này, họ có thể bán được nhiều cá hơn vì tâm lý người dân thích ăn cá sông hơn cá nuôi.