Thoát chết trong gang tấc
(NLĐ) - Lúc 9 giờ 30 phút ngày 7-10, nhiều người đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ quận Thủ Đức vào trung tâm TPHCM, khi đến đoạn thuộc phường Thảo Điền (quận 2) bỗng nghe một tiếng nổ kinh hoàng.
Nhìn ra làn đường ô tô, mọi người hốt hoảng khi thấy chiếc xe container chở đầy hàng hóa chao đảo rồi lao sang làn đường dành cho xe máy, tông ngã hàng loạt dải phân cách. Hàng chục người điều khiển xe máy nháo nhào né tránh, rất may chiếc xe container kịp dừng lại nên không có thương vong về người.
Theo khai nhận của tài xế Phan Công Đạt (SN 1978, quê Cần Thơ), nguyên nhân xảy ra sự cố là do vỏ trước của xe bị nổ bất ngờ nên không làm chủ được tay lái.