Thủ tục!
Hai công trình: Khoa phục hồi chức năng các tổn thương tủy sống và Xưởng chỉnh hình đa năng đầu tiên của VN do Handicap International - một tổ chức quốc tế - viện trợ vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng tại quận 8 - TPHCM.
Khi công bố tổng kinh phí xây dựng kể cả trang thiết bị hiện đại hai công trình trên chỉ 500.000 USD ai cũng ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết tổng kinh phí đầu tư đã được hạ thấp so với thực tế. Lý do? Hạ thấp để đúng tầm phê duyệt của TPHCM! Nếu ghi đúng giá phải ra Trung ương phê duyệt, phải qua nhiều cửa, mất nhiều thời gian. Ôi! Thủ tục cứng nhắc, một chuyện có thật mà nghe tưởng như đùa.
Chuyện thứ hai cũng liên quan đến thủ tục: Hội nghị các nhà tư vấn tài trợ vừa mới kết thúc chiều 3-12 tại Hà Nội cam kết tài trợ cho VN năm 2004 hơn 2,8 tỉ USD, cao hơn mức năm 2003 hơn 300 triệu USD. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là năm nào ta cũng chỉ giải ngân được 80% - 90%. Nguyên nhân? Nói theo ngôn ngữ ngoại giao là chưa hài hòa được thủ tục giữa các nhà tài trợ và Chính phủ VN. Còn nói một cách cụ thể như ông Marcus Cornaro, đại sứ, Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu tại VN, thì: VN cần bãi bỏ một số quy định ở một số lĩnh vực để bảo đảm có một sân chơi bình đẳng...
Thủ tục đang là một trong những cản ngại. Thấy rõ điều này nên trong buổi tiếp các nhà tài trợ, Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết: Một trong những việc mà Chính phủ VN tập trung giải quyết sắp tới là nỗ lực cải cách hành chính. Ta đã tiến hành cải cách hành chính từ mấy năm qua, đã đạt được một số tiến bộ nhất định nhưng vẫn còn cách xa so với yêu cầu. Thủ tục hành chính vẫn còn hành dân và làm khổ nhà đầu tư.
Cải cách hành chính chuyển động chậm là do chưa đoạn tuyệt với cơ chế hành chính quan liêu bao cấp mặc dầu ta tiến hành công cuộc đổi mới đến nay đã 17 năm (1986 - 2003). Đầu tư cho cải cách hành chính ít tốn kém tiền của nhưng cần quyết tâm cao và hiệu quả mang lại cũng rất cao. Việc tập trung triển khai Luật Doanh nghiệp là một minh chứng. Để cải cách hành chính được triệt để cần kiên quyết loại ra khỏi guồng máy số người còn bám víu cơ chế cũ vì lợi ích cá nhân cố tình làm khổ dân.