Tiễn biệt bậc tiền bối của ngành giáo dục Việt Nam
(NLĐO)- “Cụ Vũ Đình Hòe ra đi, ngành giáo dục và tư pháp VN mất đi một nhà lãnh đạo tiền bối tài ba; đồng nghiệp mất đi một nhà nghiên cứu nghiêm túc, khiêm nhường". Đó là lời phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong lễ truy điệu GS Vũ Đình Hòe diễn ra tại Nhà tang lễ TPHCM trưa 11-2.
Đông đảo bạn bè đồng nghiệp, học trò và những người yêu kính GS Vũ Đình Hòe đã đến đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ nỗi đau mất mát với bà Nguyễn Thị Trường, vợ GS Vũ Đình Hòe
Trong lời điếu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ôn lại cuộc đời hoạt động, cống hiến cho đất nước của GS Vũ Đình Hòe – một con người ưu tú, một trí thức lớn của dân tộc.
Từ khi còn là anh thanh niên nhà nghèo, GS Vũ Đình Hòe đã phấn đấu theo học Khoa Luật Trường ĐH Đông Dương để trở thành nhà giáo mẫu mực của nhiều trí thức cách mạng. Ở tuổi 32, ông đã trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục và sau đó là đại biểu Quốc hội khóa I, Bộ trưởng Bộ Tư pháp...
Khi về hưu GS Vũ Đình Hòe làm công tác nghiên cứu pháp luật; hoạt động xã hội; viết "Hồi ký Thanh Nghị", "Hồi ký Vũ Đình Hòe" và "Pháp quyền Nhân nghĩa Hồ Chí Minh" phản ánh tâm nguyện cả cuộc đời phấn đấu vì dân vì nước, để lại cho hậu thế những bài học quý giá về tri thức và lẽ sống.

Sau lễ truy điệu, linh cữu GS Vũ Đình Hòe đã được đưa đi an táng tại Nghĩa trang TPHCM