Tiễn đưa nhà văn Nguyễn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng
(NLĐO)- 6 giờ ngày 18-1, Ban Tổ chức lễ tang nhà văn Nguyễn Khải đã làm lễ truy điệu, tiễn đưa nhà văn Nguyễn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng (Nghĩa Trang Thủ Đức- TPHCM). Đến dự lễ truy điệu có nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn văn Đua, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Xuân Biên, Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM Nguyễn Thế Thanh… và đông đảo bạn bè, người thân của nhà văn Nguyễn Khải.
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đánh giá cao con người và tác phẩm của Nguyễn Khải qua từng chặng đường lịch sử chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước. Cuộc sống đời thường của Nguyễn Khải có thể xuề xòa, đơn giản nhưng văn phải sang, phải có tầm tư tưởng. Và đó là Nguyễn Khải. Trong sổ tang, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết: “Nhân dân ta rất mong mỏi và trân trọng sức nghĩ lớn, tình cảm lớn của nhà văn tài năng có trái tim đập cùng nhịp với mạch sống và vận mệnh của đất nước. Tên tuổi và tác phẩm của nhà văn Nguyễn Khải sống mãi trong lòng dân tộc”.
![]() |
Nhà thơ Hữu Thỉnh (giữa) tiễn đưa nhà văn Nguyễn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng |
Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM, các ông bà: Nguyễn Văn Đua, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Thành Tài, Trần Thành Long ký vào sổ tang với những lời chân tình: “Mãi tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Khải, một đảng viên Cộng sản lão thành, người chiến sĩ cách mạng, nhà văn, người đã cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, cho sự nghiệp văn học của đất nước”.
Nhà văn Nguyễn Khải hưởng thọ 79 tuổi, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Hồ chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt II- 2000).