Tìm cây cảnh, 1 thanh niên ngã trên núi cao 600m xuống chết thảm

(NLĐO)- Một thanh niên leo lên ngọn núi cao 600 m ở TP Hạ Long tìm cây cảnh nhưng không may trượt chân ngã từ trên vách núi xuống, người đầy máu. Khi phát hiện nạn nhân vẫn thoi thóp thở nhưng do núi cao nên khi được cứu hộ thì đã tử vong.

Sáng 28-12, anh Thế Anh (trú tại phường Bãy Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được một số công nhân than phát hiện đang thoi thóp và mắc kẹt trên núi ở phía sau cảng Cảng than Quyết Thắng thuộc phường Hà Tu (TP. Hạ Long).

 

img
Vách ngọn núi cao 600 m, nơi anh Thế Anh gặp nạn
 
Theo một số công nhân Cảng than Quyết Thắng (Công ty Kho vận Hòn Gai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - TKV) cho biết, khoảng 6 giờ sáng ngày 28-12, có công nhân đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ trên đỉnh núi đá phía sau cảng vọng xuống.

 

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một số công nhân leo lên trên xem xét thì phát hiện 1 thanh niên mặc quần soóc,  áo sơmi dài tay sẫm màu bị mắc kẹt giữa lưng chừng núi. Lúc này, nạn nhân vẫn còn thở thoi thóp, toàn thân bê bết máu, tay bị dập nát, chân bị gãy gập ra phía sau…

 

Phải đến 11 giờ, lực lượng cứu hộ đến nơi nhưng nạn nhân lúc này đã tử vong. Do vị trí gặp nạn này quá cao và có con suối chắn qua nên phải chọn phương án đưa nạn nhân xuống bằng cách thủ công.

 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tên là Thế Anh (trú tại phường Bãy Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Anh Thế Anh lên núi tìm cây cảnh, không may bị trượt chân, ngã từ vách ngọn núi cao 600 m xuống.