Tìm thấy thi thể thuyền trưởng và thuyền phó

Đến 10 giờ 45 phút hôm nay (17-5), lực lượng cứu hộ đã phát hiện và vớt được thi thể của thuyền trưởng tàu Hoàng Đạt 36, ông Trương Quang Triều. Thi thể ông Triều bị trôi về hướng Kho Xăng Nhà Bè, cách rất xa hiện trường

Trước đó, lúc 22 giờ đêm 16-5, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của thuyền phó Nguyễn Xuân Suy. Xác ông Suy bị trôi cách hiện trường 7 km về hướng Nhà Bè.

Theo anh Nguyễn Chí Dũng, trinh sát bộ đội biên phòng Phú Mỹ, sau khi nhận được tin báo của người dân tại cầu Phú Xuân là có một xác chết nam đang trôi dạt tại đây, anh đã thông báo cho các thủy thủ và người nhà của các nạn nhân còn mất tích đến nhận dạng.

Nạn nhân mặc quần tây xám, áo trắng. Anh Tuyến - một trong 8 người thoát nạn - có mặt tại hiện trường nhận định, đây chính là thuyền phó Nghiêm Xuân Suy.

"Anh Suy lúc nào cũng ăn mặt chỉnh tề. Trước lúc gặp nạn, anh ấy đang đứng trên mũi tàu", anh Tuyến cho biết. Hiện thi thể được đưa về Bệnh viện Việt - Pháp.

Như vậy, sau hai ngày vật lộn với dòng nước xoáy, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM và Công ty Tư vấn dịch vụ cứu hộ cứu nạn ứng cứu sự cố tràn dầu Đại Minh đã tìm và vớt được thi thể của 7/8 thủy thủ bị nạn trên tàu Hoàng Đạt 36 sau khi bị tàu nước ngoài đâm chìm ngay trước Cảng Lotus (TPHCM).

Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm thi thể của nạn nhân cuối cùng, thủy thủ Chu Văn Khương (quê Nam Định).