Tin mới nhất vụ TNGT trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

(NLĐO) - Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đến sáng 14-6, tất cả nạn nhân trong vụ tan nạn trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương đều đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Chị Phạm Thị Kiều (SN 1972, quê Bạc Liêu), bị chấn thương cột sống trong vụ tai nạn, kể: “Gia đình tôi có 4 người đi trên xe, mẹ chồng tôi tử nạn tại chỗ. Tôi, em chồng và cha chồng bị thương nặng”.
 
Hiện tại, dù sức khỏe đã ổn nhưng chị Kiều vẫn chưa thể ngồi dậy do cột sống bị chấn thương.
 
img
Các nạn nhân nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy sáng 13-6
 
Ngồi thất thần trên giường bệnh, anh Phan Văn Nắng nước mắt chảy dài: “Giờ vợ tôi đã được đưa về quê an táng, con tôi tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện”. Trong ngày định mệnh, vợ chồng anh Nắng đưa con đi khám bệnh, không ngờ tai nạn vĩnh viễn cướp đi vợ anh (chị Tô Thị Cẩm Loan).
 
Còn chị Lê Thị Bích Ngọc bị dập vỡ gan đã được mổ cấp cứu và chuyển xuống phòng hồi sức, hiện cũng đã qua cơn nguy kịch.
 
Sáng 14-6, UBND tỉnh Long An đã ủy quyền cho Sở GTVT và Sở LĐ-TB-XH tỉnh đến thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng, mỗi gia đình có người tử nạn 5 triệu đồng.
 
img
Gia đình anh Phan Văn Nắng được hỗ trợ 11 triệu đồng