Tình nguyện viên APEC: Tất cả sẵn sàng!

Sinh viên Lê Xuân Trúc (Trường ĐH Quốc tế) hồ hởi: “Tôi tự hào là tình nguyện viên APEC”. Gần 150 tình nguyện viên khác cũng cùng tâm trạng và ý thức trách nhiệm lớn lao như Trúc

Trong hàng loạt sự chuẩn bị của TPHCM cho sự kiện SOM II và MRT lần này, có một lực lượng hùng hậu, ít được biết tới, nhưng đóng vai trò khá quan trọng, là đội ngũ tình nguyện viên/liên lạc viên.

Chọn từ hàng ngàn “ứng viên”

Tháng 4-2006, nhận được thông báo tuyển tình nguyện viên của Ban Thư ký APEC, Thành đoàn TPHCM đã triển khai ngay tại các Đoàn trường ĐH trong TP. Ba tiêu chí quan trọng để tuyển chọn tình nguyện viên là trình độ ngoại ngữ; kiến thức tổng hợp (gồm sự hiểu biết về APEC và kiến thức xã hội); kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và ngoại hình. Cuối tháng này, sau bước sơ tuyển từ hàng ngàn hồ sơ, 548 hồ sơ “ứng cử” tình nguyện viên đã được các Đoàn trường ĐH gửi đến Thành đoàn. Liên tục trong 3 ngày 26, 27 và 28-4, Ban giám khảo gồm đại diện Bộ Thương mại, Sở Ngoại vụ TPHCM, Thành đoàn TPHCM, đã tổ chức thi tuyển, trực tiếp phỏng vấn 548 ứng viên. Chị Mỹ Quỳnh - Ban Quốc tế Thành đoàn TPHCM - cho biết: “Đại đa số các ứng viên đều giỏi và đáp ứng cơ bản yêu cầu. Nhưng do số lượng có hạn nên ban giám khảo phải tuyển chọn hết sức căng thẳng”.

Sau ngày 28-4, 150 ứng viên sáng giá nhất đã được chọn. Trong số này, đa số là các sinh viên năm thứ ba thuộc các trường ĐH ở TPHCM như Ngoại thương, KHXH & NV, Kinh tế và Câu lạc bộ Tình nguyện viên quốc tế thuộc Thành đoàn. Từ 150 tình nguyện viên này, ban giám khảo chọn ra 62 cá nhân tốt nhất để làm liên lạc viên (còn gọi là “sĩ quan liên lạc”, phục vụ cho MRT), và sau đó tiếp tục chọn lấy 35 liên lạc viên xuất sắc để phân công tháp tùng các bộ trưởng thương mại.

Vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề

Cuối buổi tập huấn cho các liên lạc viên vào chiều 19-5, Lê Xuân Trúc, sinh viên năm thứ hai Khoa QTKD Trường ĐH Quốc tế, phấn khởi: “Tôi rất vui và tự hào khi trở thành liên lạc viên, tháp tùng bộ trưởng thương mại dự MRT lần này tại TPHCM, bởi đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tiếp cận với các chính khách quốc tế. Vinh dự lớn và trách nhiệm cũng nặng nề bởi mỗi hành động, lời nói... của liên lạc viên cũng chính là diện mạo của nước chủ nhà”.

Để lọt vào danh sách 35 người xuất sắc nhất, Trúc đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc ứng thí. Ngoài kinh nghiệm của những lần dẫn đoàn sinh viên đi Singapore và Malaysia giao lưu trước đây, Trúc cật lực tìm kiếm thông tin về APEC qua Internet và báo chí để bước vào cuộc thi đầy tự tin, được ban giám khảo đánh giá cao. Công việc của Trúc tại hội nghị gồm: đón bộ trưởng thương mại tại... cầu thang máy bay, tháp tùng bộ trưởng từ phòng VIP A sân bay Tân Sơn Nhất về nơi ở, xử lý các sự cố gặp phải, không được gợi chuyện nhưng phải trả lời những câu hỏi mà bộ trưởng thắc mắc...

Còn Đoàn Nguyên Khang, thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện viên Quốc tế Thành đoàn, là sinh viên hiếm hoi của ĐH Bách khoa TPHCM được lọt vào danh sách tình nguyện viên. Khang nói: “Lần đầu tiên được tham gia một sự kiện đối ngoại lớn, đây là niềm vui cho sinh viên TPHCM nói chung, riêng bản thân tôi cảm thấy rất tự hào và sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình”. Trước đó, Khang đã vượt qua các bước tuyển chọn gắt gao nhờ kinh nghiệm của những lần làm tình nguyện viên trong Lễ đón tàu Thanh niên Đông Nam Á, SEA Games 22, Giao lưu lãnh đạo Thanh niên châu Á tại Nhật Bản... và kỹ năng nghe, nói tiếng Anh thành thạo.

150 tình nguyện viên được chia thành 13 nhóm, đóng chốt ở sân bay Tân Sơn Nhất, các khách sạn, Hội trường Thống Nhất, trung tâm dữ liệu, báo chí, hậu cần... Tất cả đã sẵn sàng!