Tối bị xô ngã, sáng tử vong

(NLĐO) - Khoảng 5 giờ ngày 20-2, người nhà của ông Trương Văn Dũng (SN 1964, trú thôn Bến Đền Tây, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), hốt hoảng phát hiện ông Dũng chết trên giường không rõ nguyên nhân.

 
Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 19-2, sau khi đi nhậu về, ông Dũng có xô xát với một số thanh niên gần nhà, trong đó có Phan Xuân Thành (còn gọi Cu Đen, SN 1987, trú thôn Bão Sơn Tây, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn).

Thành đã đẩy ngã ông Dũng xuống đường. Thấy vậy, mọi người can ngăn, ông Dũng về nhà ngủ và sáng hôm sau thì được phát hiện đã chết.

Theo một số người dân, có thể cú ngã làm đầu ông Dũng đập xuống đường, bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.