Tối hôm qua (17-2) tại TPHCM: “Sốt” xăng tại nhiều cửa hàng bán xăng
THỊ TRƯỜNG.- Từ 17 giờ trở đi, hàng loạt cây xăng “tạm nghỉ”. Giá xăng “chợ đen” lên tới 10.000 - 12.000 đồng/lít
Tối 17-2, sau khi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về việc giá xăng dầu sẽ tăng vào ngày 18-2, hàng ngàn người đã đổ về các cửa hàng bán xăng tại một số khu vực các quận: 1, 3, 5, 10, Bình Thạnh, Gò Vấp... để chờ mua xăng. Do lượng người đổ về cùng lúc quá đông nên tại nhiều cây xăng đã xảy ra tình trạng quá tải, mất an ninh và trật tự giao thông.
Quá tải vì nhiều cây xăng “tạm nghỉ”!
Trước 17 giờ cùng ngày, phần lớn các cây xăng trên địa bàn TP vẫn diễn ra bình thường. Nhưng từ 17 giờ trở đi, việc hàng loạt các cây xăng tại các tuyến đường như: Phan Văn Trị, Bạch Đằng, Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), Tô Hiến Thành (quận 10), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3)... “tạm nghỉ” hoặc đóng cửa thì lượng người mang xe đến đổ tại các cây xăng còn mở cửa càng lúc càng đông. Cao điểm bắt đầu từ 20 giờ. Có mặt tại cửa hàng xăng dầu số 111 góc giao lộ An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ, quận 5 - TPHCM vào lúc 20 giờ 10 phút, chúng tôi thấy hàng trăm người với các loại xe gắn máy, nhiều người trên tay cầm những can nhựa bao vây 5 trụ xăng của cửa hàng. Khó khăn lắm, chúng tôi mới chen chân lọt vào bên trong cửa hàng. Anh Lê Ngọc Tuấn – cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 111 - thở hổn hển cho biết, chưa bao giờ chúng tôi thấy người đến mua xăng, dầu với số lượng đông đến thế. Từ chiều đến giờ, tôi và 6 nhân viên cửa hàng chỉ tập trung bán hàng ở 3 trụ xăng nằm ở phía đường Nguyễn Văn Cừ. Dù anh Tuấn đã nhiều lần thông báo ngày mai cây xăng vẫn liên tục nhập hàng để bán bình thường nhưng tất cả mọi người đều bỏ ngoài tai. Tình hình trở nên “nóng” hơn vào khoảng 21 giờ 10 phút, nhiều khách hàng đã tỏ ra mất bình tĩnh, lớn tiếng với nhau khi không mua được hàng. Trước tình hình này, anh Lê Ngọc Tuấn phải lệnh cho các nhân viên không bán hàng cho những người mua xăng với số lượng lớn mà tập trung đổ cho các xe gắn máy. Đồng thời, cửa hàng cũng nhờ lực lượng an ninh của địa phương đến hỗ trợ để vãn hồi trật tự. Tại cửa hàng xăng dầu số 4 góc đường Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trãi (quận 5), cửa hàng xăng dầu số 3 đường Phạm Hồng Thái, các cây xăng dọc đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) dẫn về Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè... cũng diễn ra tình trạng tương tự, nếu không nói mất trật tự và gây ùn tắc giao thông...
Lúc 0 giờ: Nhiều cây xăng vẫn còn người xếp hàng
Cùng thời điểm với việc cây xăng hạn chế bán xăng vì quá tải hoặc để lập lại trật tự, thì tại một số cây xăng đã xuất hiện nạn bán xăng “chợ đen”. Tại cửa hàng xăng dầu số 111 góc Nguyễn Văn Cừ – An Dương Vương, chúng tôi đã mục kích cảnh một số thanh niên trên tay cầm hai can xăng (loại 5 lít/bình) đang chiết xăng vào chiếc xe gắn máy. Một thanh niên vừa nhận tiền từ khách vừa nói: “Biết xăng lên giá, tụi này phải ra tận Vũng Tàu để mua với giá 6.500 đồng/lít, nay về bán lại với giá 10.000 đồng là còn rẻ chán...!”. Còn tại cửa hàng số 4 góc Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trãi, nhiều thanh thiếu niên, có cả phụ nữ sau khi xách can nhựa đổ xăng tại trụ với giá 4.900 đồng/lít (A83), liền chạy ra ngoài bán lại cho các chủ xe gắn máy không chen được vào bên trong với giá... 12.000 đồng/lít. Để bán được hàng, những người này còn tung tin: “Trong vài ngày tới sẽ không có xăng để mua. Nếu có thì giá phải trên 10.000 đồng/lít.”
Theo ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ, thì ngoài việc mất trật tự, ùn tắc giao thông, những đối tượng trên còn gây ra nguy cơ cháy nổ, bởi việc san chiết và bảo quản xăng không tuân theo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ vào tối 17-2, thượng tá Trần Triều Dương - Phó Giám đốc Công an TP - cho biết, trước tình hình mất trật tự, giao thông tại các điểm đổ xăng, Công an TP đã điều lực lượng khá lớn xuống tại các điểm nóng để chống ùn tắc giao thông và đảm bảo trật tự an toàn cho các xây xăng.
Tới 24 giờ cùng ngày, tại các cây xăng vẫn còn khá nhiều người xếp hàng chờ mua xăng.