Tôi yêu Hà Nội!

Hà Nội - hai tiếng thân quen, bình dị nhưng nhắc đến những ngày này, nhiều người bỗng cảm thấy thiêng liêng, xúc động lạ kỳ. Cả những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội lẫn các du khách từ nơi khác đến, có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu dành cho TP này

Đi trên phố Hà Nội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bạn trẻ mặc áo phông in dòng chữ I love Hanoi trước ngực hoặc sau lưng. Có cả những cách “tỏ tình” độc đáo như tối 1-10, ngay bờ hồ Hoàn Kiếm, một nhóm bạn trẻ giơ cao tấm bảng Tôi yêu Hà Nội.

 

img

Một bạn trẻ giơ cao tấm bảng ghi dòng chữ Tôi yêu Hà Nội giữa dòng người bên hồ Hoàn Kiếm
 
Sau đó, họ tổ chức hẳn một cuộc tuần hành gây ngỡ ngàng với chính những người Hà Nội. Có cả những em bé xuống phố mừng thủ đô 1.000 năm tuổi với bình sữa ngậm chặt trên môi, hai bên má vẽ cờ Tổ quốc đầy tự hào...
 
 
img
NSND Đặng Thái Sơn mặc áo phông in dòng chữ thể hiện tình yêu Hà Nội trong buổi biểu diễn mừng đại lễ
 
 
Hà Nội bước vào lần sinh nhật thứ 1.000 là thời khắc đáng nhớ, đáng trân trọng của người dân thủ đô lẫn các du khách gần xa. Sống với Hà Nội, thân quen từng con đường, góc phố, người dân thủ đô vẫn cất giữ tình cảm yêu thương, tự hào ở một nơi sâu thẳm trong lòng.
 
 
img
Cả gia đình náo nức xuống phố mừng thủ đô 1.000 năm tuổi
 
img
Du khách nước ngoài chung vui cùng người dân thủ đô
 
 
Nhiều người vẫn cố chụp cho được vài kiểu ảnh có hậu cảnh tháp Rùa, hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, Văn Miếu... vào thời khắc thủ đô 1.000 năm tuổi, dù ngày ngày vẫn qua lại những nơi này.
 
 
img
Một cụ bà cười rạng rỡ trong ngày khai hội 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội
 
img
Tự hào VN, tự hào Hà Nội của em!
 
Một nhóm sinh viên của nhiều trường ĐH ở thủ đô vừa quyết định thành lập nhóm “Tôi yêu Hà Nội của tôi” với thông điệp rõ ràng: “Hãy yêu Hà Nội ngay bây giờ” và dự tính những việc làm thiết thực, ý nghĩa...
 
 
img
Chụp sao cho thấy hồ Hoàn Kiếm và Tháp Rùa đấy nhé!”