Tôn vinh sáng tạo, đam mê
Khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp nhưng có điểm chung là đam mê sáng tạo, lao động và cống hiến, 7 công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2013 xứng đáng được tôn vinh trước thềm năm mới
Hôm nay, 1-1-2014, Thành đoàn TP HCM tổ chức lễ tuyên dương 7 công dân trẻ tiêu biểu của TP tại Nhà Văn hóa Thanh niên. “Không chỉ đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, họ còn là niềm tự hào của đất nước qua những sáng kiến, kỷ lục và thành tích đáng nể” - Bí thư Thành đoàn TP HCM Lê Quốc Phong đánh giá.
Thành công từ gian khó
Ở Củ Chi, cái tên Nguyễn Hoàng Trung không còn xa lạ với mọi người. Trung được biết đến như một tấm gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi với lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/năm. “Do hoàn cảnh thôi! Thấy 5.000 m2 đất ruộng hoang của ông cha để lại nên khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp, tôi quay về bắt tay cải tạo trồng rau màu, không ngờ lại thành công!” - Trung khiêm tốn. Nói về khó khăn khi làm nông trên đất hoang, Trung bộc bạch: “Bí quyết duy nhất của tôi là kiên trì, vừa làm vừa rút kinh nghiệm”.
-09b33.jpg)
“Cây sáng kiến” là biệt danh của anh Trương Anh Văn, tổ trưởng tổ điện Công ty Một thành viên Cao su Thống nhất - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên. Ngoài mạnh dạn đề xuất cải tiến nhiều dây chuyền sản xuất, máy móc, anh Văn là người đã chế tạo thành công máy đóng gói sản phẩm “Made in Cao su Thống Nhất”. Việc đưa máy vào sử dụng đã làm lợi cho công ty trên 100 triệu đồng/năm. “Ngay ngày đầu vào công ty, tôi thấy máy móc chủ yếu nhập từ nước ngoài nên công nhân khó nắm bắt, lại không phù hợp với môi trường và điều kiện lao động tại Việt Nam. Vì vậy, tôi mày mò tìm giải pháp khắc phục” - anh Văn kể.
Những chàng trai “vàng”
“Chàng trai vàng toán học” là danh hiệu mà thầy cô, bạn bè Trường Phổ thông Năng khiếu TP HCM dành tặng cho Phạm Tuấn Huy bởi bảng thành tích đáng nể: Huy chương vàng Olympic Toán quốc tế năm 2013, huy chương vàng Olympic truyền thống 30-4 năm học 2011-2012, giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia 2013. Nói về niềm đam mê của mình, Huy hào hứng: “Toán học luôn thú vị, một không gian rất lớn để sáng tạo và đặt những nét riêng của em vào đó. Toán mang lại cho em cảm giác được là chính mình”.
Gương mặt nhỏ tuổi nhất của Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2013 là em Nguyễn Dương Kim Hảo, 12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình. Quê Hảo ở Tiền Giang. Từ thời tiểu học em đã thích “phá” máy vi tính của ba. Em nhờ ba mẹ mua những tài liệu liên quan đến máy tính, các thiết bị điện tử rồi tự nghiên cứu. Năm lớp 3, Hảo đã làm ba mẹ ngỡ ngàng với phát minh đầu tiên là phần mềm cộng điểm. Thấy con mình có khả năng vượt trội, ba mẹ Hảo đưa em lên TP HCM ăn học. Đây là bước ngoặt đưa Hảo đến với hàng loạt giải thưởng tin học uy tín trong và ngoài nước. Cụ thể, sáng chế “Bảng điều khiển thông minh” giành 2 huy chương vàng trong cuộc thi sáng tạo ở Malaysia và Indonesia, không lâu sau đó lại tiếp tục đoạt giải thưởng đặc biệt của Viện Sáng tạo Hàn lâm Hàn Quốc. Dù được khen ngợi là “thần đồng tin học” nhưng Hảo không nhận mình giỏi vì với em, đó là đam mê.
Ngoài 5 gương mặt trên, Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM 2013 còn có sự góp mặt của “anh hùng cứu nạn” Nguyễn Chí Thanh, chiến sĩ Phòng Cứu nạn - Cứu hộ, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM và anh Đặng Hồ Hiếu, Trưởng Khu C quản lý học viên, Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM.
Rạng danh xứ người
Năm 2013 chứng kiến thành công vượt bậc của cô gái được mệnh danh là “hot girl taekwondo” Châu Tuyết Vân, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thành viên đội tuyển taekwondo quốc gia. Trở về từ SEA Games 27, Tuyết Vân đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình tấm huy chương vàng nội dung quyền đồng đội. Tính đến nay, cô sinh viên này đã có 11 tấm huy chương vàng tại các giải đấu lớn ở khu vực và trên thế giới. Chia sẻ niềm vui nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu năm 2013, Vân phấn khởi: “Trước khi đi thi đấu, em chỉ nghĩ mình cần cố gắng hết sức nhưng không ngờ lúc trở về lại nhận được tin vui này. Gia đình em cũng rất tự hào!”.