TP Đà Lạt: Vui mừng vì cơn "mưa vàng"

(NLĐO) – Sau hơn 6 tháng khô hạn, cơn "mưa vàng" chiều 5-4 đã làm nhiều hộ nông dân tại vùng ven Đà Lạt, Lâm Đồng vui mừng.

Chiều 5-4, nhiều khu vực vùng ven tại các thôn Xuân Sơn, Cầu Đất, xã Xuân Trường, xã Trạm Hành...(Đà Lạt) đã đón nhận cơn mưa sau hơn 6 tháng khô hạn.

Cơn mưa bắt đầu vào khoảng 13 giờ và kéo dài một giờ đã làm nhiều hộ dân trồng cà phê, rau, hoa, bơ... vui mừng.

“Nhà có hơn 2 ha cà phê chủ yếu nằm trên những trường đồi cao, nước không bơm lên được, nên gia đình rất mong có nước tưới để ra hoa cà phê, giờ thì có mưa rồi, tôi mừng ghê” – anh Trần Minh Thiện hớn hở.

“Tôi có hơn 3 sào trà ô long và 5 sào bắp cải mấy tháng nay chịu cảnh khô hạn nước. Giờ mưa rồi, không những tôi mà nhiều người xung quanh đều vui mừng” – anh Nguyễn Văn Khánh (ngụ xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) kể.

Một số hình ảnh về cơn mưa vàng đã làm cho cây cối tại các vườn ở TP Đà Lạt xanh tươi:

img

 

img

 

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img