TPHCM: Ăn xin vây kín cổng chùa
(NLĐO)- Ngày đầu năm được nhiều người chọn để đi chùa và làm điều thiện. Nắm được tâm lý này, đội quân ăn xin khắp nơi cũng kéo về vây kín cổng chùa. Tùy vào qui mô ngôi chùa, lượng khách đến viếng mà đội quân này ít hay nhiều.
Tuy nằm trong hẻm nhưng chùa Già Lam (đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp- TPHCM) là điểm tập trung của đông đảo lực lượng ăn xin, bán sách tử vi, chim phóng sanh…
Không chỉ tập trung đông ở cổng chùa, lực lượng này “đóng quân” từ đầu hẻm, sẵn sang đeo bám bất cứ người khách nào đến viếng chùa đầu năm.
Trong đội quân đông đảo này, có những đứa trẻ cũng được cha mẹ sử dụng làm công cụ để kiếm tiền.

Đội quân ăn xin vây kín cổng chùa Già Lam (quận Gò Vấp- TPHCM)

Đội quân này kéo dài từ đầu hẻm đến trước cổng chùa

Trẻ con cũng được sử dụng làm công cụ kiếm tiền

Thay vì được chơi Tết, đứa trẻ này phải theo mẹ đi ăn xin

Không ít khách viếng chùa muốn làm việc thiện đầu năm