TPHCM: Chạy né CSGT, 1 người té nguy kịch

(NLĐO) - Một nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi thấy CSGT đã quay đầu bỏ chạy, lao vào đống cát ven đường và té bất tỉnh

Sáng 25-3, gia đình Nguyễn Y Minh Duy (SN 1992, ngụ quận 9 - TPHCM) vẫn túc trực trước Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - TPHCM để theo dõi tình hình sức khỏe của anh. Bác sĩ nhận định tình trạng sức khỏe Duy rất xấu, khó qua khỏi.
 
img
Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT
                        
Theo tin từ một cán bộ CSGT Công an quận 9, khoảng 1 giờ ngày 25-3, Duy điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Việt từ Trường Đại học GTVT về ngã tư Thủ Đức nhưng không đội nón bảo hiểm.

Khi thấy 2 CSGT Công an quận 9 tuần tra đi phía sau, Duy đã quay đầu xe chạy vào đường hẻm nhỏ thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 với tốc độ rất cao. Do đường tối, Duy đã để xe lao vào một đống cát và té xuống làm cả người và xe văng xa hàng chục mét. Duy bị đập đầu xuống đất bất tỉnh tại chỗ.

Nhiều người dân sống gần hiện trường xác nhận ngay khi vừa nghe tiếng đổ ầm, họ chạy ra xem thì thấy Duy nằm bất động trên vũng máu. Đồng thời, 2 CSGT đi trên môtô công vụ cũng có mặt và gọi taxi đưa nạn nhân vào Bệnh viện quận 9 cấp cứu.
                                    
Điều dưỡng Tuyên, trực cấp cứu tại Bệnh viện quận 9, cho biết nạn nhân được taxi đưa vào cấp cứu, có 2 CSGT đi cùng, nhưng tình trạng quá nặng nên đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.