TPHCM: Tự thiêu trước ngày ra tòa ly dị

(NLĐO)– Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 24-12, người dân sống trong hẻm 341 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú-TPHCM phát hiện khói bốc lên cuồn cuộn từ nhà số 341/19/78 kèm theo nhiều tiếng nổ vang ra nên chạy tới để ứng cứu.

Tuy nhiên, do 2 cánh cửa sắt của căn nhà đã bị khóa từ bên trong nên người dân chỉ biết gọi công an. Công an phường cùng dân phòng phải phá cửa xông vào, dùng mọi phương tiện để dập lửa. Nhưng do đây là cửa hàng bán tạp hóa có nhiều bình gas mini, dầu lửa, vật liệu dễ cháy nên không khống chế được ngọn lửa.

img
Căn nhà nơi ông Tuyền tự thiêu

img
Hàng trăm người dân hiếu kỳ đổ ra xem

img

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú và quận 11 điều 6 xe chữa lửa cùng gần 60 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Do hẻm 341 khá nhỏ nên lực lượng chữa cháy phải cho xe vòng qua hẻm 239 rồi luồn vòi nước sang nhà 239/67 Khuông Việt để dập lửa. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường phát hiện xác một người đàn ông cháy đen ngồi trên ghế bố. Ngay sau đó, xác chết được xác định là ông Vũ Văn Tuyền (SN 1966, chồng của chủ nhà).

Theo những người dân sống trong hẻm, ông Tuyền quê ở Đồng Nai. Sau khi lập gia đình với bà Yến (chủ nhà trên), 2 vợ chồng có 2 con trai trên 10 tuổi.

 Hằng ngày, ông Tuyền chạy xe ôm và sửa xe gắn máy, bán tạp hóa tại nhà, còn vợ buôn bán ngoài chợ. Giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau do ông Tuyền hay ghen.

Tối 23-12, hai vợ chồng lại cãi vã quanh chuyện sẽ ra tòa ly dị vào sáng 25-12. Sáng 24-12, bà Yến đưa 2 người con về nhà ngoại, ông Tuyền ở nhà, khóa cửa trong rồi tẩm dầu tự thiêu.