Trả lại gần 150 triệu đồng khách để quên trên taxi
(NLĐO)- 5 giờ 30 phút sáng 25-9, trong lúc bàn giao xe, anh Nguyễn Anh Tuấn – tài xế taxi Mai Linh Đông Đô (Hà Nội) – phát hiện khách bỏ quên một vali đựng gần 150 triệu đồng trong cốp xe. Anh Tuấn liền cùng nhân viên phụ trách đội xe tìm lại người khách để trả lại tiền.
Sáng 25-9, Ban Giám đốc Công ty Mai Linh Đông Đô (trực thuộc tập đoàn Mai Linh) và lái xe Nguyễn Anh Tuấn đã làm thủ tục trả lại cho ông Lê Tấn Cường, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Khang Trang, số tiền gần 150 triệu đồng và nhiều tài sản khác như con dấu của công ty, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn.

Đại diện Công ty Mai Linh Đông Đô (trái) trả lại tài sản cho ông Cường
Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, anh Tuấn chở ông Cường từ Khách sạn số 44 Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm đến đường Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đến khi bàn giao xe cho ca kinh doanh sau thì anh Tuấn phát hiện một chiếc vali của khách để quên trong cốp xe, trong đó có đựng các tài sản trên và đã cùng nhân viên phụ trách đội xe kiểm tra nhờ liên hệ trả lại tài sản cho khách hàng.
Khi nhận lại tài sản, ông Cường xúc động cảm ơn anh Tuấn và Công ty Mai Linh. Ban giám đốc và Công đoàn Công ty Mai Linh Đông Đô đã trao giấy khen và thưởng lái xe Nguyễn Anh Tuấn 1 triệu đồng.