Trang nghiêm đón các anh về

74 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ - Quảng Trị thuộc Tiểu đoàn 7, 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, hy sinh vào ngày 27-1-1968

Thông tin người dân tình cờ phát hiện hầm chôn liệt sĩ tập thể ở thôn Tân Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ - Quảng Trị đã làm xúc động bao trái tim đau đáu tìm kiếm các anh suốt 35 năm dài đằng đẳng...  

 
Mấy hôm nay, trên nét mặt mỗi người dân thôn Tân Phú mang nặng nỗi u buồn. Cụ Nguyễn Hoành nghẹn ngào: “Cả thôn đang để tang cho các liệt sĩ. Khi hy sinh các anh còn trẻ lắm, mới 18 đôi mươi. Các anh linh thiêng quá, về đúng dịp thôn chuẩn bị tổ chức Tết Độc lập”.
 
Đến chiều 4-9, sau 5 ngày phát hiện và khai quật, đã có 74 hài cốt liệt sĩ được khâm liệm vào 74 tiểu sành. Không riêng gì người dân thôn Tân Phú, hàng ngàn người dân của huyện Cam Lộ đều mang lễ vật đến viếng các anh. Bà con ở lại suốt đêm chuyện trò, kể về những trận đánh của các anh trên mặt trận Đường 9 - Bắc Hướng Hóa trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
Bên lán trại dựng lên để người dân phúng viếng các anh là khu đất đang được khai quật để tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ còn lại, có diện tích chừng 100 m². Người công nhân lái xe ủi đào hố khai quật cho biết không muốn nổ máy lớn, nhấn lưỡi múc xuống sâu vì sợ chạm vào hài cốt các liệt sĩ.
 
 
img
Người dân đến phúng viếng các liệt sĩ chiều 4-9


Hàng chục người khác đang làm công tác cất bốc hài cốt cũng nhẹ tay nhặt từng miếng xương nhỏ rồi ghép lại cho đầy đủ một bộ hài cốt. Việc tìm kiếm các anh diễn ra trong không khí trang nghiêm và hết sức khẩn trương, tranh thủ từng ngày nắng hiếm hoi. Hiện vật kèm theo các hài cốt rất ít, chỉ một vài chiếc mũ rách nát, hạt cúc áo Tô Châu, một chiếc đồng hồ, mấy sợi dây dù...
 

Chiều 5-9, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức lễ truy điệu và đưa 74 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Thượng tá Trần Thanh Bình, Chính trị viên, Phó trưởng Ban Quy tập hài cốt liệt sĩ - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lộ, cho biết: “Sau ngày giải phóng đất nước đến nay, đơn vị đã tổ chức hàng chục lần khai quật tìm kiếm các liệt sĩ nhưng không có kết quả. Chiều 30-8, em Trần Tuấn, trong lúc đào hố trồng cây cao su tại vườn nhà ông Trần Vĩnh, thì phát hiện bộ hài cốt trong tư thế ngồi, xung quanh còn nhiều hài cốt khác. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lộ đến hiện trường và xác định địa điểm phát hiện ngôi mộ liệt sĩ tập thể nằm dưới chân Cao điểm 241, về phía Nam của Quốc lộ 9, cách cầu Đầu Mầu gần 1 km”.
 
Trước đó nhiều năm, Hội Cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam cung cấp thông tin cho biết trong ngôi mộ tập thể được chôn ở thôn Tân Phú có đến 158 thi hài quân Giải phóng, là lính đặc công thuộc Sư đoàn 320, hy sinh vào ngày 27-1-1968. Theo Thượng tá Trần Thanh Bình, đến giờ phút này có thể khẳng định chắc chắn các liệt sĩ vừa được phát hiện thuộc Tiểu đoàn 7, 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, hy sinh ngày 27-1-1968 và chủ yếu ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Không thể tìm được tên tuổi, quê quán

Ông Lê Vũ Bằng, Giám đốc Sở LĐ – TB – XH tỉnh Quảng Trị, nói: “Các liệt sĩ bị chôn tập trung vào ngôi mộ tập thể nên bây giờ không thể tìm được tên tuổi, quê quán cho các anh”.
 
Ông đề nghị Sư đoàn 320 sớm cung cấp danh sách các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh hôm ấy ở Cao điểm 241 để trước mắt vinh danh tên tuổi, quê quán các anh vào bia mộ tập thể; cũng như có thông báo đến gia đình, thân nhân các liệt sĩ ở quê nhà nhằm sớm giải quyết chế độ thăm viếng.