Trẻ “Tiên Phước 2” ấm êm đón xuân
(NLĐO)- Chiều 30 tết, khi phố phường rộn rã chuẩn bị chờ đón thời khắc giao thừa. Chúng tôi trở lại Làng thiếu niên Thủ Đức - nơi đang nuôi dưỡng các cháu từ chùa Tiên Phước 2 - và cảm nhận rất rõ “mùa xuân” đã thật sự đến với cuộc đời của các cháu.
Đón chúng tôi từ cửa làng, cô Võ Thị Tươi - Trưởng phòng Quản lý nuôi dưỡng giáo dục - dẫn chúng tôi tham quan nơi ăn ở của các cháu.
Thấy khách lạ, 2 cháu lớn lễ phép khoanh tay cúi đầu chào, các cháu nhỏ dù chưa biết gì nhưng cũng nở nụ cười rất đáng yêu.
Cô Tươi cho chúng tôi biết sau gần nửa tháng về trung tâm, tình hình sức khoẻ của các cháu rất khả quan, các cháu ăn ngủ rất tốt và có vẻ đã thích nghi với cuộc sống mới.
“Từ khi các cháu về đây và nhất là dịp giáp tết, có rất nhiều tổ chức từ thiện, cá nhân cũng như Phật tử từng làm phước ở chùa Tiên Phước 2 đến thăm và tặng quà cho các cháu. Tình cảm ấy làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng và sẽ cố gắng nuôi dạy các cháu thật tốt”, cô Tươi tâm sự.
Dưới đây là một số hình ảnh cuộc sống mới của các cháu được PV NLĐO ghi nhận được tại Làng thiếu niên Thủ Đức chiều 30 tết.


Hạnh phúc trong vòng tay của các mẹ

Một mẹ tại làng đang cho bé nhỏ nhất trong nhóm “mum” sữa

Và được mẹ dắt đi dạo chơi


Hai "anh cả" Hoàng và Phương trong nhóm 12 cháu đến từ chùa Tiên Phước 2

Hai “công chúa” duy nhất Huệ và Sen trong nhóm các cháu

Chỗ ngủ của các cháu thật ấm áp



Bình sữa của các cháu được xếp đặt rất ngăn nắp và sạch sẽ