Tro cốt cô dâu Việt về lại quê nhà
(NLĐO)- Chiều 16-7, tro cốt của cô dâu xấu số Thạch Thị Hoàng Ngọc đã được đưa về Việt Nam. Tháp tùng có ông Han Sun Kyo, nghị sĩ Hàn Quốc. Cha mẹ cô cũng được hỗ trợ thêm 25.000USD.
Cũng trong chiều 16-7, Hiệp hội người Hàn Quốc tại TPHCM đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa một số cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài để chia buồn với ông Thạch Sang và bà Trương Thị Út - cha mẹ của cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc.
Tại đây, nghị sĩ Han Sun Kyo đã thay mặt người dân Hàn Quốc xin lỗi cha mẹ cô Ngọc. Ông Han cho biết vụ cô Ngọc bị sát hại khiến người dân Hàn Quốc rất bức xúc, yêu cầu xử nghiêm công ty môi giới hôn nhân phạm luật.

Nghị sĩ Han Sun Kyo (đứng) thay mặt người dân Hàn Quốc xin lỗi cha mẹ cô Thạch Thị Hoàng Ngọc (ngồi bìa phải)
“Ở Hàn Quốc, vấn đề cô dâu người nước ngoài được chính phủ xem trọng vì có tới 11% số trường hợp kết hôn có cô dâu người nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc luôn hỗ trợ các cô dâu nước ngoài bằng cách tổ chức lớp học tiếng Hàn, văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc. Ngoài ra, tôi sẽ đề nghị khôi phục lại vị trí người phụ trách vấn đề kết hôn với người nước ngoài ở lãnh sự quán Hàn Quốc sau khi về nước”, ông Han Sun Kyo nói.
Còn ông Hwang Ui Hoon, Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại TPHCM, cho hiệp hội hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân 5.000 USD. Đồng thời, công ty Taekwang Vina Industrial Joint Stock (trụ sở tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng hỗ trợ cho gia đình cô Ngọc 20.000 USD.
Phát biểu tại buổi gặp, ông Thạch Sang (cha của nạn nhân), nói: “Tôi chỉ mong muốn chính phủ Hàn Quốc giải quyết thỏa đáng cho trường hợp con gái tôi”.