Trốn nắng cùng tử thần
(NLĐO)- Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa nắng. Những ngày này, nhiều sinh viên làng đại học Thủ Đức đến trốn nắng ở hồ đá (P.Đông Hoà, TX Dĩ An, Bình Dương) bất chấp hiểm họa chực chờ.
Thời gian qua đã có hơn 40 người thiệt mạng tại "hồ tử thần" này. Chính quyền địa phương, Đại học Quốc gia TPHCM đã lập hàng rào, biển cấm, thậm chí bố trí lực lượng bảo vệ quanh hồ để cảnh báo, nhắc nhở. Thế nhưng, bất chấp cảnh báo, ma lực từ dòng nước trong xanh, mát rượi dưới lòng hồ vẫn lôi kéo nhiều người đến đây.

Biển cấm vào hồ đá ở khu vực làng đại học Thủ Đức (TX Dĩ An, Bình Dương)
Đặc biệt, những ngày này, TPHCM trở nên oi bức, nhiệt độ buổi trưa lên trên 36 độ C. Nhiều sinh viên trường đại học Nông Lâm, Thể dục Thể thao, Sư phạm Kỹ thuật, Học viện Ngân hàng, An ninh… đã tìm đến “hồ tử thần” để trốn nóng.




Nhiều sinh viên vẫn “xé rào” tìm đến “tử thần”.
Họ vô tư thả mình xuống nước mà không hiểu rằng hiểm nguy đang rình rập, cướp đi mạng sống của chính mình.
Một người dân sống lâu năm, chứng kiến nhiều vụ chết đuối thương tâm ở đây cho biết nước trong hồ từ mạch ngầm chảy ra.
Do phơi nắng quanh năm nên nước hồ bị chia thành ba lớp với nhiệt độ chênh lệch rất khác biệt. Càng xuống sâu, nhiệt độ càng thấp. Khi xuống tắm, do lạnh quá đột ngột nên nhiều người bị chuột rút, tê cứng tay chân dẫn đến chết đuối.