“Trường Sa gọi, chúng tôi trả lời”
Những ngày Trường Sa mới giải phóng, họ hăm hở khoác ba lô lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc và lời giục giã từ con tim. Gần 40 năm đã lùi xa nhưng Trường Sa vẫn là hai tiếng thiêng liêng trong họ
Hội Bạn chiến đấu Hải quân khu vực phía Bắc vừa có một cuộc hội ngộ ý nghĩa, ôn lại quá khứ hào hùng cầm súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Rất nhiều thế hệ người lính đã bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió với phong ba bão táp quanh năm để gây dựng nên một Trường Sa của hôm nay.
Phủ xanh cho Trường Sa
Chúng tôi có may mắn vì được gặp thế hệ những người lính đầu tiên ở Trường Sa khi quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc mới được giải phóng. Từ “mảnh đất chết” chỉ có lô cốt, cát trắng và những rặng san hô, họ biến Trường Sa thành quần đảo của niềm tin và lòng quả cảm.

và các đồng đội cũ tay bắt mặt mừng trong ngày hội ngộ của những “tâm hồn biển cả”
Niềm vui hội ngộ
Ông Linh còn nhớ rõ trên chuyến tàu ra Trường Sa năm đó còn có lực lượng bộ binh của Quân khu 5, lực lượng pháo phòng không ở mặt trận 559, lực lượng hỏa lực cũng của Quân khu 5. Một trong những người mà theo ông Linh rất hiểu biết và có nhiều đóng góp cho công cuộc tái thiết Trường Sa là đại tá Lê Chi, nguyên trưởng ban hậu cần của Lữ đoàn 126 (Lữ đoàn Trường Sa).
Đại tá Lê Chi đã gần 80 tuổi, tai đã nặng, nhưng khi ai đó nhắc đến hai chữ Trường Sa là gương mặt ông lại sáng bừng. Ông bảo: “Chúng tôi chịu trách nhiệm tiếp viện cho Trường Sa những ngày đầu sau khi giải phóng. Thời đó bộ đội khổ lắm, thiếu thốn đủ thứ, thực phẩm chủ yếu là đồ hộp, không có rau xanh. Quân nhu cũng thiếu tới mức 2-3 chiến sĩ phải dùng chung một bộ quần áo. Nhưng mọi người vẫn vững tâm, quyết một lòng vượt qua khó khăn để bảo vệ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc ”.
Mơ trở lại Trường Sa
Hội Bạn chiến đấu Hải quân ra đời với mục đích giữ mối liên lạc chặt chẽ giữa các hội viên để thăm hỏi, động viên khi ốm đau, hoạn nạn. Với những kinh nghiệm quý báu của những năm tháng xông pha trên biển họ cũng sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng hải quân khi quân chủng yêu cầu và có điều kiện.
Ở nơi tổ chức lễ gặp mặt bạn chiến đấu hải quân, hàng trăm quân nhân, cựu sĩ quan hải quân nghe đại tá Nguyễn Thế Trinh đọc chương trình công tác và dự kiến hoạt động của hội “Bạn chiến đấu” trong năm 2012 này. Ông Trinh năm nay đã 87 tuổi nhưng giọng nói vẫn sang sảng. Lính hải quân, dù cùng thời hay không thuộc một thế hệ, vẫn có điểm chung là gắn bó với biển đảo quê hương như máu thịt.
Hạnh phúc sau ca bệnh Những ngày đầu mới ra Trường Sa Lớn, bác sĩ Nguyễn Duy Linh đã phải xử lý một tình huống khó khăn. Một vụ nổ xảy ra trong lúc các chiến sĩ bảo dưỡng vũ khí khiến một người lính đảo bị đứt lìa gần như cả bàn tay. “Khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã kịp thời sơ cứu và gửi thương binh đó về đất liền để chữa trị. Sau này, tôi biết đồng chí ấy vẫn giữ được bàn tay nguyên vẹn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”- ông Linh hồi tưởng. |