Trường Tia Sáng “vườn không nhà trống”

(NLĐ)- Loạt bài điều tra trên Báo NLĐ từ ngày 8 đến 11-7 đề cập Trường Tia Sáng (xã Đại Lào, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) do ông Tô Tuấn Anh làm chủ “bán” trẻ mồ côi ra cộng đồng với giá cao và thành lập Công ty Thanh Nga để buôn bán hàng cấm.

Theo phản ánh của người dân thôn 2 sống gần Trường Tia Sáng, đến sáng 24-7, toàn bộ trẻ em sống ở trường đã được đưa đến TPHCM, trường chính thức đóng cửa và ngưng mọi hoạt động sửa chữa. Cả ban giám hiệu nhà trường cũng biến mất.

Trong số hơn 20 em sống ở trường, một số được gia đình đến nhận về nuôi dưỡng, còn lại khoảng 19 em được đưa về chùa Huyền Trang (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè - TPHCM) tá túc. Thầy Thích Truyền Tứ, trụ trì chùa Huyền Trang, cho biết: “Cách đây nửa tháng, trường có nhận khoảng 10 trẻ do Trường Tia Sáng gửi nhờ nuôi dưỡng vì nhà trường... không đủ sức nuôi. Sau đó, ngày 20-7, trường nhận thêm 9 em nhưng có một em được gia đình đón về, hiện còn 18 em sống ở chùa”. Ngoài việc di tản trẻ, trước đó, Công ty Thanh Nga  cũng đã cho nhân viên mang toàn bộ số hàng hóa như: mũ, giày dép công an, phao cứu sinh... ra khỏi công ty.


Liên quan đến vụ việc, Công an thị xã Bảo Lộc cho biết hiện vẫn đang tiếp tục điều tra việc “bán” trẻ ra cộng đồng với giá cao ở Trường Tia Sáng.