Tự hào được kể về Người
Được thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác là niềm vinh dự của các thuyết minh viên tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM
“Bác Hồ! Bác Hồ!”- nhiều ngón tay búp măng của các học sinh Trường Mầm non và Tiểu học Dân lập quốc tế Sài Gòn giơ lên, hướng về những tấm ảnh có cụ già râu tóc bạc phơ, miệng cười tươi tắn. Lúc ấy, một thuyết minh viên của Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM (quận 4 – TPHCM) trong tà áo dài nhẹ nhàng xuất hiện và giọng nói mềm mại của chị cuốn hút các em: “Các con! Cô có một câu đố về Bác Hồ. Ai trả lời đúng sẽ được thưởng nhé. Đố các con, Bác Hồ có bao nhiêu tên gọi?”.

Thuyết minh viên Hồ Thị Ngọc Bình đang dẫn dắt khách tham quan đến với những hình ảnh, kỷ vật về Bác. Ảnh: NAM DƯƠNG
Sau khi gom các “búp măng non” tề tựu quanh mình, chị thuyết minh viên giải đáp: “Do yêu cầu hoạt động cách mạng phải bí mật, Bác Hồ có đến 174 bút danh, bí danh và tên gọi đấy các con ạ!”. Nhiều ánh mắt tròn xoe, những tiếng ồ ngạc nhiên vang lên.
Ở gần đó, một người mẹ đang loay hoay với việc giải thích các bức ảnh, kỷ vật về Bác Hồ cho đứa con gái cũng độ tuổi mẫu giáo vội vàng đưa con đến gần thuyết minh viên tên Nguyễn Thị Kim Liên.
Còn tại góc triển lãm chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an Nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, nhiều cán bộ công an Phòng Khảo sát Kinh tế quận 6-TPHCM đang vỗ tay khen ngợi thuyết minh viên Lê Thị Thúy Loan.
Trước đó, chị Loan đã dẫn dắt mọi người đến với những hình ảnh, kỷ vật về Bác bằng giọng kể khi nhẹ nhàng, khi sâu lắng; bằng ánh mắt trìu mến nhìn ảnh Bác như muốn đón nhận cái thần của nụ cười hiền lành của Bác truyền đến ánh mắt người nghe... Khách tham quan như bị thôi miên bởi cung cách kể chuyện của thuyết minh viên và cứ bước theo chị.
Mỗi ngày, đã thành thói quen, chị Nguyễn Thị Kim Phú, cán bộ thuyết minh Phòng Trưng bày – Công tác quần chúng, đến Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để thắp hương trước khi làm việc.
Chị Phú sinh năm 1975, như nhiều thanh niên sinh sau chiến tranh, chỉ biết đến Bác Hồ qua sách báo, tranh ảnh. Tuy nhiên, con chị lại xem chị như người ngày ngày được gặp Bác Hồ.
Chị kể: “Có lần, con tôi hỏi Bác Hồ mất rồi hả mẹ? Trước lúc mất, Bác Hồ có dặn gì mẹ không? Tôi rất xúc động trước cách nghĩ hồn nhiên của con”.
11 năm thuyết minh về Bác, chị Phú đã có những lần đứng lặng người vì những giọt nước mắt thương Bác của khách tham quan. Họ xúc động một phần vì lời kể của chị chân thật như kể về một người thân trong gia đình.

Các em học sinh chăm chú nghe thuyết minh viên Nguyễn Thị Kim Liên nói chuyện về Bác Hồ. Ảnh: THANH NHÀN
Bà Nguyễn Thị Hoa Xinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, cho biết hiện nay Phòng Trưng bày – Công tác quần chúng có 11 nhân viên, trong đó có 9 cán bộ thuyết minh chia ca nhau kể chuyện về Bác Hồ cho khách tham quan. Nhiều người trong số họ khẳng định được làm việc tại bảo tàng là một niềm vinh dự lớn.
“Ở đây, ngày ngày tôi được thấy Bác tươi cười với mình, sống trong không gian trang nghiêm mà gần gũi. Dường như có một sợi dây linh thiêng kết nối tôi với Bác trong công việc thuyết minh hằng ngày”- thuyết minh viên Kim Liên bộc bạch.
|
Làm sống dậy lịch sử Thạc sĩ Đỗ Thị Lan Hương, phụ trách Phòng Tuyên truyền – Giáo dục - Bảo tàng TPHCM, cho biết trung bình mỗi ngày có trên 100 khách nước ngoài đến tham quan. Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, mỗi ngày có hàng ngàn khách trong và ngoài nước đến thăm, nhiều nhất là học sinh, sinh viên.
Cả năm, bảo tàng chỉ nghỉ ngày 30 Tết, còn lại mở cửa quanh năm. Làm việc như thế nhưng thu nhập bình quân của nhân viên chỉ từ 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng.
Bà Hương tâm sự: “Người thuyết minh giỏi là phải làm cho khách tham quan cảm nhận được chiều sâu của lịch sử dân tộc; để từ đó càng thấy tự hào và yêu thương Tổ quốc, nhân dân mình nhiều hơn”.
|