Tự tử tại nhà người yêu vì không được cưới

Có bầu với người yêu nhưng chưa được gia đình người yêu chấp nhận, nghĩ quẩn Dung đã uống hết một gói thuốc trừ sâu tự tử ngay tại nhà người yêu mình.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành (Hải Dương).
 
Nguyễn Văn Toàn (18 tuổi, trú tại xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, Hải Dương), đã quen biết và nảy sinh tình cảm với Lê Thị Dung là người cùng quê. Sau một thời gian đi lại, Toàn đã vài lần đưa Dung về ra mắt gia đình, nhưng chưa được gia đình chấp thuận.
 
Bị phản đối, nhưng Toàn và Dung vẫn quyết đến với nhau. Khi biết Dung có thai, Toàn lại một lần nữa đưa Dung về xin phép gia đình làm đám cưới. Phần vì giận con đã không biết nghe lời, phần vì ái ngại cho cái bụng bầu đang lớn dần của Dung mà gia đình Toàn vẫn chưa có ý kiến gì.
 
Trong lúc mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, lẽ ra nên tỉnh táo chờ đợi, hoặc cố gắng thuyết phục gia đình người yêu thì Dung lại dại dột chọn cách uống thuốc sâu để tự kết liễu đời mình cùng đứa bé chưa kịp chào đời.
 
Ông Nguyễn Văn Đê, bố đẻ của Toàn, tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi chính ông là người đã chứng kiến tận mắt sự quằn quại, co quắp của “con dâu tương lai” ngay trên nền nhà mình.
 
Tại hiện trường, công an đã thu được một vỏ của gói thuốc trừ sâu cùng một bức thư tuyệt mệnh của Dung để lại.