Tưng bừng đón Giáng sinh

Đêm 24-12, không khí nô nức chào đón Giáng sinh tràn ngập khắp nơi

Tại Hà Nội, bất chấp thời tiết giá lạnh, du khách vẫn tràn ngập khu vực phố cổ đêm 24-12, đặc biệt ở một số phố chuyên bán đồ chơi, đồ lưu niệm. Hàng loạt khách sạn như Metropole, Horizon, Melia… được trang hoàng lộng lẫy. Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên nước Hồ Tây từ 18 giờ đã chật kín người dân đến vui chơi. Các siêu thị, trung tâm thương mại như The Garden, Vincom, BigC… cũng được trang hoàng lộng lẫy với những cây thông và nhiều mô hình ông già Noel ngộ nghĩnh.
 
img
Trung tâm TPHCM nhộn nhịp trong đêm Noel
Ảnh:  PHẠM DŨNG

Dịch vụ “thuê” ông già Noel phát quà nở rộ trong năm nay ở Hà Nội. Anh Nguyễn Hữu Tuyến, nhân viên một công ty dịch vụ tặng quà, cho biết giá một lượt đi đưa quà là 100.000 đồng, cũng phải chăng nên nhiều gia đình chọn dịch vụ này thay những món quà đắt tiền cho con như mọi năm.

Ở TP Đà Nẵng, người dân tìm đến nhiều nhất vẫn là khu vực cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước. Nguyễn Huy Bình, sinh viên năm 3 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, cho biết năm nay nhận được lời mời đóng ông già Noel quá nhiều. “Làm công việc này rất mệt nhưng kiếm thêm được tiền tiêu vặt và cũng vui nên em rất khoái” - Bình phấn khởi.
 
img
Dịch vụ ông già Noel phát quà cho trẻ em tại quận Thủ Đức - TPHCM
Ảnh: THANH NHÀN
 
Không nhộn nhịp như các địa điểm vui chơi được trang hoàng lộng lẫy ở khu vực trung tâm TPHCM nhưng khắp các xóm đạo trên địa bàn quận Bình Thạnh cũng tràn ngập không khí nhộn nhịp. Trên khắp các nẻo đường, ánh đèn Led sáng rực. Sự vui tươi, rộn ràng len lỏi vào cả những xóm trọ công nhân và người lao động nhập cư.
 
Cô Trần Thị Thoa (trọ tại 149 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh) cho biết trong xóm trọ có nhiều gia đình theo đạo Thiên Chúa và họ cùng nhau trang trí, giăng đèn từ đầu đến cuối xóm. Cô Thoa tận dụng khoảng hành lang trống nhỏ hẹp ngay trước phòng trọ để làm một hang đá nhỏ và giăng đèn lấp lánh, trẻ con trong xóm cứ thế vây quanh, hát rất vui. Tại giáo xứ Thanh Đa, mới hơn 18 giờ mà giáo dân đã đến đông nghẹt.
 
Từng dòng người chen chúc nhau bên các hang đá được trang trí xung quanh nhà thờ để chụp hình lưu niệm.  “Mùa Giáng sinh, ai cũng cầu mong cho bản thân và gia đình được an lành, hạnh phúc. Hôm nay, tôi đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho mọi người, mọi điều được tốt lành, bình an” - bà Nguyễn Thị Mai, một giáo dân, cho biết.
img
Ca đoàn hát Thánh ca tại nhà thờ Thanh Đa (TPHCM) trước giờ lễ
Ảnh: THANH NGA

Từ 14 giờ, đường Tô Ngọc Vân dẫn vào xóm đạo Tam Hà của quận Thủ Đức - TPHCM đã đông nghịt xe. Đây là xóm đạo có khoảng 3.000 giáo dân. Linh mục Nguyễn Hiến Thành, Giáo xứ Tam Hà, cho biết năm nay kinh tế dù khó khăn nhưng nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến không khí đón Noel của giáo dân.

Gặp chúng tôi tại khu vực trung tâm TPHCM, anh Kim Seong Hun (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) hồ hởi: “Mùa giáng sinh năm nay, tôi phải xa gia đình đến Việt Nam làm việc. Được một số đồng nghiệp Việt Nam rủ đi chơi, tôi mừng lắm. Không khí đón Giáng sinh ở TPHCM hết sức nhộn nhịp, tấp nập với ông già Noel, tuần lộc dễ thương... làm cho tôi bớt nhớ gia đình”.  Phải khó khăn lắm gia đình anh Tayler mới vượt qua dòng xe chật cứng ở nhà thờ Đức Bà để ra khu vực bờ sông Sài Gòn hóng gió. Với tiếng Việt sành sỏi, anh Tayler nhận xét: “Người dân TPHCM đón Noel thật tưng bừng”.