Tưới xăng thiêu sống cả gia đình
(NLĐO) - Khoảng 1 giờ 15 ngày 13-6, tại nhà số 60 đường số 10, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức-TPHCM lửa cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng la thất thanh vọng ra. Ngay lập tức nhiều người ập vào căn nhà này để chữa lửa và giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên do cửa bị khóa bên trong nên người dân phải dùng các phương tiện để phá cửa và sau 30 phút mới dập tắt được ngọn lửa để giải cứu 4 người trong tình trạng bị phỏng nặng. Ngay lập tức các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện quận Thủ Đức để cấp cứu.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình nên ông Phạm Văn Nghiên (SN 1966) khóa cửa nhà, dùng xăng tưới và đốt vợ là Nguyễn Thị Cậy (SN 1975) cùng 2 con riêng của vợ là Phạm Thị Thùy (SN 1992), là học sinh lớp 10 trường THPT Tam Phú (Q.Thủ Đức) và Phạm Thanh Hoa (SN 1994), học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Trường.
Cháu Thùy kể lại, khi cả nhà đang ngủ trên gác thì ngửi thấy mùi xăng nên thức giấc chạy xuống thấy lửa đã lan khắp nhà (lúc đó cửa đã khóa), gần đó là ông Nghiên vẫn đang tưới xăng lên đống vải để đốt tiếp. Cả 3 mẹ con bà Cậy vào nhà tắm lấy nước dập lửa nhưng nước đã bị cắt tự bao giờ!
Hậu quả trận hỏa hoạn làm cháu Hoa bị phỏng nặng ở vùng mặt, tay, chân (20%), Thùy phỏng ở vùng đầu, mặt (10%), bà Cậy phỏng ở mặt, tay (14%) và thủ phạm bị 12%. Về tài sản thiệt hại gồm: 2 xe gắn máy, 3 dàn máy may gia công, tivi, nhiều vật dụng khác và căn nhà với diện tích khoảng 40 m2 bị thiêu rụi.