Ươm mầm độc

Tông xe chết người rồi lên Facebook khoe “chiến tích”, thoải mái “xả bậy” trên Yahoo!... là những sự việc không chỉ khiến dư luận phẫn nộ mà còn giật mình về sự nở rộ của những thông tin độc hại trên một phương tiện truyền thông của thế giới hiện đại, văn minh.

Đúng là không thể tưởng tượng nổi giữa thời buổi văn minh lại có kẻ mất nhân tính như đối tượng có nickname “kẹo mút chơi bời” trên Facebook. Thay vì vào mạng xã hội để chia sẻ thông tin và gửi gắm những điều hướng tới cái tích cực, tốt đẹp, tươi sáng…, “kẹo mút chơi bời” lại khoe khoang “chiến tích” tông xe chết người. Nói cách khác, kẻ này không chỉ tỏ ra nhẫn tâm mà còn lấy nỗi đau của người khác làm sự thích thú cho mình.

Điều rất đáng suy nghĩ là bên cạnh sự phẫn nộ, lên án của đông đảo cư dân mạng, cũng có không ít kẻ hưởng ứng, tỏ ra khoái trá với suy nghĩ lệch lạc, bệnh hoạn của “kẹo mút chơi bời”.

Sự việc của “kẹo mút chơi bời” như càng đổ thêm dầu vào lửa bức xúc của dư luận trước việc xuất hiện tràn lan những thông tin xấu xa, độc hại trên mạng. Không chỉ mạng xã hội mở mà các dịch vụ được cung cấp bởi những công ty, tổ chức có tư cách pháp nhân cũng tràn lan thông tin tục tĩu, phản cảm, vô văn hóa… Minh chứng cụ thể nhất là tình trạng “xả bậy” vô tội vạ trên Yahoo! Việt Nam.

Điều đáng lo ngại là việc quản lý cũng như luật pháp đang tỏ ra “bó tay” trước những kẻ bệnh hoạn trên vì ngoài bản án lương tâm, đạo đức cùng sự phẫn nộ, lên án của dư luận thì chúng chẳng chịu một sự chế tài nào.

Sự phát triển của internet ngoài việc mang lại những lợi ích lớn lao cho xã hội, cũng là nơi để thông tin độc hại phát triển. Nếu trong đời sống đã có những chế tài pháp luật để hạn chế, ngăn chặn và trừng phạt cái ác, cái xấu thì trên internet, nhất là mạng xã hội, vẫn còn những lỗ hổng lớn. Chính ở nơi vắng bóng chế tài pháp luật này, những cái xấu, cái ác đang ươm những mầm độc hại như “kẹo mút chơi bời”.

Hãy lên án thật mạnh mẽ, vạch trần sự độc hại và cô lập cái xấu, cái ác. Đó cũng chính là sự ươm mầm điều tốt đẹp, nhân ái để lấn át thứ xấu xa, độc hại. Nơi nào ánh sáng của những điều tươi đẹp chan hòa, nơi ấy bóng tối tội ác sẽ bị đẩy lùi.