Uống thuốc trừ sâu vì… “thấy buồn buồn”

(NLĐO)- Cậu bé 11 tuổi Trần Quốc Trung khai: “Thấy buồn buồn nên uống thuốc trừ sâu cho vui”. Không chỉ vậy, Trung còn mời ba bạn học cùng lớp uống ngay trước kì thi học sinh giỏi toán.

Uống thuốc sâu ngay trước kỳ thi học sinh giỏi
 
Sáng 10-12, Ban giám hiệu trường tiểu học Long Thạnh 1 (xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hậu Giang) cho biết bốn học sinh uống thuốc trừ sâu là Trần Quốc Trung, Trương Quốc Thắng, Võ Minh Kha và Lâm Anh Minh đã bình phục sau gần một tuần điều trị.
 
Dự kiến đến ngày 13-12, gia đình sẽ cho các em đi học trở lại để kip tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện vào ngày 15-12. Cả 4 em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi toán của trường.

img
Học sinh Trường Tiểu học Long Thạnh 1 vui đùa trước sân trường
Hay tin các em xuất viện, Công an tỉnh Hậu Giang đã đến trường Long Thạnh 1 làm việc với ban giám hiệu và mời các em lên hỏi han với sự giám sát của cha mẹ các em.
 
Bước đầu, em Trung cho biết sáng 4-12 có mua 4.000 đồng thuốc trừ sâu hiệu Vifuran – 3G ở cửa hàng bán phân của ông Phan Văn The dưới dốc cầu chợ Long Thạnh.
 
Trung cất thuốc vào cặp rồi đi thẳng đến trường. Học được hai tiết, trong lúc ra chơi Trung pha hết thuốc trừ sâu vào chai nước mang theo. Để lấy can đảm, Trung ăn sữa chua rồi uống nửa chai nước, xong ăn tiếp phần sữa chua còn lại.
 
Tiếp đó, Trung rủ ba bạn cùng lớp uống nửa chai còn lại. Minh, Thắng và Kha khai không biết trong chai có thuốc trừ sâu nên đã uống hết.
 
Ngồi học được hơn 5 phút, bốn em này ôm bụng quằn quại, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu nên được các thầy cô đưa đi cấp cứu kịp thời.
 
img
Theo lời Trung, ông The đã bán 4.000 đồng thuốc trừ sâu hiệu Vifuran – 3G cho Trung vào sáng 4-12
 
“Buồn buồn nên mua thuốc sâu uống…”
 
Sáng 10-12, chị Oanh – mẹ em Trung - cho biết con chị ngoan, học rất giỏi và không thấy có biểu hiện gì bất thường vào sáng 4-12. Do đó, chị không thể hiểu tại sao Trung lại pha thuốc trừ sâu uống, lại còn mời các bạn cùng đội tuyển toán ngay trước kỳ thi học sinh giỏi.
 
Chị Oanh nói gia đình cũng như cơ quan công an chưa hỏi Trung nguyên nhân vì phải chờ em ổn định lại tâm lý. Trò chuyện cùng phóng viên báo Người Lao Động, Trung chỉ nói: “Thấy buồn buồn nên mua thuốc sâu rủ mấy đứa bạn uống chơi cho vui. Uống vô thấy nóng trong người, đau bụng, nhức đầu rồi xỉu ngang không biết gì nữa”. Hỏi vì sao “buồn buồn”,  Trung lắc đầu không nói gì.
 
Trách nhiệm thuộc về người bán thuốc
 
Theo luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Phúc Đức thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, đáng trách nhất là chủ cửa hàng đã bán thuốc trừ sâu cho một đứa trẻ mới 11 tuổi.
 
Ông Phúc cho rằng bán thuốc trừ sâu cho một đứa trẻ chưa đủ năng lực, hành vi dân sự giao dịch, mua bán chất độc là hành vi sai trái, đáng phê phán.
 
“Rất may các em không bị nguy hiểm tính mạng, nếu không người bán có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi vô ý làm chết người. Nếu gia đình các em yêu cầu, chủ đại lý bán thuốc trừ sâu phải có trách nhiệm bồi thường chi phí điều trị”, ông Phúc nói.