Vẫn công khai quảng bá “thần dược” Noni
(NLĐ)- Theo phản ánh của nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động, hằng ngày trên lầu 1 của tòa nhà 33 tầng (37 Tôn Đức Thắng, Q.1), tập trung nhiều người vào đường dây bán nước Noni (là loại nước ép trái nhàu đóng chai), theo kiểu truyền tiêu đa cấp.
Thực tế đây chỉ là nước ép từ quả Tahitian có nguồn gốc từ Pháp đưa vào Việt Nam, được các tư vấn viên thổi phồng thành một loại dược phẩm trị bá bệnh, kể cả ung thư và HIV. Ngày 30-5, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH Noni Vina phải ngừng ngay việc phát tán các tài liệu về sản phẩm nước hoa quả Tahitian Noni và thu hồi ngay các phương tiện quảng cáo thực phẩm (tờ rơi, ấn phẩm) không được phép của cục. Thế nhưng, theo phản ánh của bạn đọc, hằng ngày nơi đây vẫn hoạt động với việc rỉ tai nhau đến các lớp huấn luyện tại nhà các tư vấn viên, dụ dỗ nhiều người vào đường dây mua bán Noni với giá 800.000 đồng/chai.