Vào vườn quốc gia săn thú, bị súng cướp cò tử vong

(NLĐO) - Bốn người rủ nhau vào Vườn Quốc gia Yok Đôn săn thú. Trước khi ra về, một người lấy súng giấu để mai vào săn tiếp thì bị súng cướp cò, bắn vào bụng...

Ngày 4-12, Công an huyện Buôn Đôn phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ một người bị súng cướp cò dẫn đến tử vong khi đang săn thú tại Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn.

 
Thông tin ban đầu cho biết, tối 3-12, Y Toen Knul (37 tuổi), Y Nguy Kul (33 tuổi), Y Ôi H’ra (34 tuổi) và Y Hộp Knul (34 tuổi, cùng trú ở xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) rủ nhau vào tiểu khu 511 của VQG Yok Đôn săn thú.

 Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm này không săn được thú nên quyết định ra về. Y Toen Knul đã đem súng giấu vào một bụi cây để hôm sau vào lấy săn tiếp. Trong lúc đang loay hoay giấu súng, cò súng  vướng vào một cành cây gây nổ, viên đạn bay thẳng vào bụng làm Y Toen chết tại chỗ.