Vất vả ngày cuối năm

(NLĐO) - Sáng 29 Tết, trên các đường phố chính của TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) nắng gió đông dày người mua sắm. Ẩn khuất sau sự phồn hoa ấy, còn đó những mảnh đời khốn khó, cố tranh thủ những phút giây ngắn ngủi còn lại của năm cũ để mưu sinh. Vài hình ảnh do phóng viên NLĐ Online ghi nhận…

img
Chị Năm tranh thủ chọn thêm những cây hoa cúc "dội chợ" để bán kiếm thêm tiền Tết
 
Từ sáng sớm, chị Năm ở phường Mỹ Bình (Phan Rang) tranh thủ lựa những cây hoa cúc đẹp nhưng bị… “dội chợ” còn lại trên mảnh vườn nhỏ của gia đình để mang ra phố bán gọi là vớt vát chút đỉnh. “Thôi kệ, nếu may mắn bán được chục cây thì cũng có thêm đôi ba trăm ngàn đồng lo Tết…” - chị bộc bạch.
 
img
Ngày cuối năm, chị Thiết vẫn phải cùng con đãi sò
 
Giữa dòng sông Dinh chảy qua thành phố này, hai mẹ con chị Thiết cố chống chọi với giá rét của tiết đông muộn để đãi sò. Ba ngày rồi, tiền bán sò được gần 150.000 đồng. Chị định bụng sắm bình bông, hoa quả cúng ông bà, còn lại mua chút thịt kho trứng gọi là… Tết cho ba mẹ con. 
 
img
Mớ rong vớt được trong ngày cuối năm của người dân vùng biển

Dân nghèo thành thị khó khăn, những người quê biển cũng lắm chật vật. Ngày cuối cùng của năm cũ rồi nhưng hàng chục bà con nghèo ở thôn Vĩnh Trường (Thuận Nam) vẫn ra biển để vớt rong trôi dạt ven bờ. “Kiếm được đồng nào, đỡ đồng nấy.…”. Hỏi chuyện, ai cũng nói vậy. 

img
Ngày thường và ngày Tết với trẻ em nghèo vùng cao gần như không khác nhau mấy

Tội nghiệp nhất là những trẻ em nghèo nông thôn, vùng cao. Trong khi các em con gia đình khá giả được cha mẹ đưa đi sắm Tết, các em vẫn lam lũ ngoài đồng để chăn thuê bò,  dê.