Vị thiếu tá tay không băt “hổ dữ ”

Mặc mọi lời răn đe, thuyết phục, tay trùm Dũng “khoáng” vẫn không chịu đầu hàng. Nếu liều lĩnh phá cửa xông vào, rất có thể sẽ có đổ máu. Thiếu tá Vũ Thế Vị bước ra, xung phong đi tay không vào nhà Dũng “khoáng” để thuyết phục

Đường dây buôn bán, vận chuyển, chế biến ma túy xuyên quốc gia của “bố già” Trịnh Nguyên Thủy gây chấn động dư luận thời gian qua bắt nguồn từ chuyên án 388T do Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy (PC17) Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập từ đầu năm 2000. Người có công lớn trong việc phá chuyên án này là thiếu tá Vũ Thế Vị, Phó Trưởng PC17 Công an tỉnh Quảng Ninh.

Bất chấp nguy cơ đổ máu

Thiếu tá Vũ Thế Vị kể lại, ngày 27-6-2000, các trinh sát PC 17 Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang 3 đối tượng đang bán 3 bánh heroin cho một người nước ngoài tại một khách sạn ở trung tâm thị xã Móng Cái. Ngay lập tức, chiếc xe Mercedes chuẩn bị sẵn do tên Ngọc lái đã kịp thời đào tẩu. Trên xe đều là những tay lưu manh chuyên nghiệp có nhiều tiền án, tiền sự gặp nhau hồi còn trong trại cải tạo Tân Lập - Phú Thọ và kết làm anh em.

Khi xe phóng qua cầu Ka Long, Dũng “khoáng”, một tay trùm cộm cán, một “hổ dữ” trong đường dây Trịnh Nguyên Thủy, mở cửa xe ném một bánh heroin xuống sông. Kế đó, Dũng bàn với Ngọc bỏ lại chiếc Mercedes, đón xe khách đi về Hạ Long. Ngọc tiếc chiếc xe đẹp, không nghe. Dũng lập tức xuống đường, nhảy lên một chiếc xe khác. Ít phút sau, Ngọc bị bắt, còn Dũng chạy thoát.

Ngày 22-9-2002, xác định Dũng “khoáng” đang ở nhà 107 Lý Thường Kiệt, thị xã Hà Đông- Hà Tây cùng cô vợ sau, các trinh sát Công an Quảng Ninh phối hợp với cán bộ C17 Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tây bao vây chặt. Mặc mọi lời kêu gọi, răn đe, thuyết phục, Dũng vẫn không chịu đầu hàng. Tình thế trở nên rất căng thẳng bởi nếu liều lĩnh phá cửa xông vào thì rất có thể sẽ có đổ máu.

Khi tất cả đang chưa tìm được hướng giải quyết thì thiếu tá Vị bước ra. Anh xung phong vào nhà Dũng để thuyết phục đối tượng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ lo sợ: “Dũng là tên cáo già, anh đi tay không vào nhỡ lại thành con tin hoặc bị hắn sát hại thì sao?”. Nhưng Vị vẫn cương quyết vào.

Đánh vào điểm yếu

Kể lại chi tiết này, thiếu tá Vị cho biết, trước đó qua một nguồn tin, anh đã biết Dũng tuy là tên liều lĩnh, song sống rất tình cảm. Vì vậy, anh quyết định sẽ đánh vào điểm yếu ấy của hắn. Vị nhờ người gọi điện cho Dũng, thuyết phục hắn sẽ nói chuyện với mình. Dũng đồng ý nói chuyện tay đôi với điều kiện anh phải tay không vào nhà hắn. Thấy anh bước vào mà không có súng, Dũng an tâm ngồi nói chuyện. Hắn bảo: “Tôi xin nhận hết tội lỗi. Vợ con tôi không liên can, không được động đến họ”. Vị gật đầu đồng ý rồi ra mở cửa. Các trinh sát lập tức ập vào, Dũng ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Dũng “khoáng” đã khai ra nhiều đối tượng ở Sơn La và Hà Nội trong một đường dây ma túy liên tỉnh. Trong đó có “bố già” Nguyễn Đức Đằng, mắt xích cực kỳ quan trọng trong vụ Trịnh Nguyên Thủy. Sau đó C17 Bộ Công an cùng PC 17 Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt nốt những mắt xích còn lại, phá tan đường dây buôn bán, vận chuyển và chế biến ma túy xuyên quốc gia của “bố già” Trịnh Nguyên Thủy.

Mỗi năm phá hơn 10.000 vụ án ma túy

Trong gần 10 năm thực hiện các chuyên án phòng chống ma túy (1997- 2007), đã có 111.296 vụ án được phá, 190.768 đối tượng được đưa ra truy tố xét xử, nhiều đường dây ma túy được bóc gỡ. Đây là thông tin tại cuộc gặp mặt các điển hình xuất sắc trên mặt trận phòng chống ma túy nhân Tháng Hành động phòng, chống ma túy do Bộ Công an và Báo Nhân Dân tổ chức vào ngày 12- 6 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể và đại diện 37 tập thể, 111 cá nhân xuất sắc về dự.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hiện đã có 10 tập thể và cá nhân trong lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy đang được bộ đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.