Viết di thư rồi nhảy vào xe tải tự tử

(NLĐO) - Chiếc xe tải đang chạy đúng làn đường quy định thì bất ngờ người đàn ông đang ngồi trong dải phân cách lao ra, đâm đầu vào xe tải tự tử.

Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 23-4 trên Quốc lộ 1A, đoạn cách ngã Tư Ga, phường An Phú Đông, quận 12 - TPHCM khoảng 300 m.
 
img
Hiện trường vụ việc
 
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe tải BKS 57K-1057 do tài xế Phạm Văn Trống (SN 1954, ngụ Bình Thạnh - TPHCM) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên về An Sương và chạy đúng phần đường dành cho xe tải.

Khi đến địa điểm trên thì ông Nguyễn Thanh Hà (SN 1958, ngụ đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) lao ra đường chặn ngang đầu xe tải. Quá bất ngờ, anh Trống bẻ tay lái hết cỡ về phía bên trái nhưng ông Hà vẫn bị thùng xe đập vào đầu và té xuống đường, bị bánh sau của xe tải cán lên bụng, chết tại chỗ.

Kiểm tra người anh Hà, cơ quan công an tìm thấy một mảnh giấy để lại (trong đó có nội dung như trong ảnh).
 
img
Di chúc ông Hà để lại sau khi tự tử

Được biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều người qua lại trên Quốc lộ 1A thấy anh Hà mặt đầy tâm trạng ngồi ở dải phân cách.

Tại hiện trường, chiếc xe tải chắn ngang đường, nhiều người dân hiếu kì đứng lại xem khiến giao thông qua đây bị ách tắc nghiêm trọng, các phương tiện phải xếp hàng dài trên quốc lộ.