Vợ con cán bộ kiểm lâm bị cây đè chết trên đảo Hòn Khoai

(NLĐO) - Rạng sáng 12-6, trên khu vực đảo Hòn Khoai (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) xảy ra dông lốc kèm mưa lớn khiến 1 cây dương cao trên 20 mét đổ đè lên căn nhà tạm làm chết vợ và con gái hơn 6 tháng tuổi của anh Lê Bá Ngữ, cán bộ kiểm lâm đang làm nhiệm vụ trên đảo này.

Một cán bộ kiểm lâm cho biết, khi phát hiện cây đổ đè lên căn nhà của anh Ngữ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai và cán bộ kiểm lâm đã di dời cây, tìm kiếm đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Nguyễn Thị Mua (33 tuổi, vợ anh Ngữ) đã chết ngay tại chỗ, còn bé gái con anh Ngữ cũng chết sau đó vài chục phút.

 

Đảo Hòn Khoai khá hoang vắng, chỉ có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và vài gia đình của họ sinh sống trên đảo

Đảo Hòn Khoai khá hoang vắng, chỉ có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và vài gia đình sinh sống trên đảo

Được biết, anh Lê Bá Ngữ quê Thanh Hoá, vào Cà Mau sinh sống, làm việc trong ngành kiểm lâm gần 20 năm nay. Anh kết hôn với chị Mua, quê xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau. Hoàn cảnh gia đình cả 2 bên đều khó khăn nên khi anh Ngữ được điều động ra đảo công tác thì vợ con anh cũng ra theo cùng sinh sống và làm việc tại đây.

Trưa cùng ngày, xác vợ và con anh Ngữ đã được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòn Khoai và các cán bộ kiểm lâm trên đảo hỗ trợ đưa về quê chị Mua mai táng.