Vợ - con trưởng khoa một bệnh viện chết bất thường

(NLĐO) – Bác sĩ Trần Phương Thống, Trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), xác nhận hai người đã chết là vợ và con gái của ông.

Khoảng 7 giờ ngày 28-4, sau nhiều ngày không chịu nổi mùi hôi thối bốc lên, nhiều người dân ở hẻm 188 Cao Đạt và chung cư 727 phường 1, quận 5 - TPHCM tổ chức đi từng nhà để… ngửi.
 
Do căn nhà khóa bên trong nên nhiều người dùng thang trèo lên lầu một xem xét. Khi nhìn qua cửa số, phát hiện một thi thể nữ nằm trên giường, đã trương sình. Sâu hơn trong nhà có thêm một thi thể nữa nhưng không biết là nam hay nữ.
 
Ngay lập tức, vụ việc được báo cho công an.
 
img
Căn nhà 188/2K Cao Đạt, nơi phát hiện 2 mẹ con chết từ nhiều ngày trước, và chiếc xe máy vẫn còn bên trong.
     
img
 
img
Cảnh sát phải dùng thang trèo lên lầu một để khám nghiệm hiện trường 
 
Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM tới hiện trường phá khóa.
 
Trong nhà vẫn còn một chiếc xe máy và không có vật dụng gì khác. Thi thể hai người đều là nữ, cùng nằm trên giường trong phòng trên lầu một, có khả năng đã chết hơn 10 ngày, người trẻ có nhiều vết máu từ phần bụng trở xuống.
 
Sau khi nhận tin báo từ công an, bác sĩ Trần Phương Thống, Trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, xác nhận hai người đã chết là vợ và con gái của ông, gồm: bà Chu Thị Thu Hằng (SN 1961, nghề nghiệp nha sĩ) và chị Trần Thị Nga (SN 1989, sinh viên năm thứ 4 Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Cả gia đình cùng ngụ đường Lãnh Binh Thăng, quận 11-TPHCM.
 
Theo nhiều người dân trong hẻm, căn nhà 188/2K được vợ chồng bác sĩ Thống cho người khác thuê. Khoảng một năm trở lại đây, căn nhà được lấy lại, thỉnh thoảng bà Hằng có về quét dọn.
 
img
Hàng trăm người hiếu kỳ theo dõi vụ việc
    
Người thân của nạn nhân cho biết bà Hằng có biểu hiện trầm cảm. Cách đây khoảng 4 tháng, bà bỏ nhà đi đâu không rõ, người trong gia đình đi tìm nhiều lần không gặp nhưng không ai nghĩ rằng bà Hằng quay về căn nhà 188/2K Cao Đạt.
 
Đến 12 giờ cùng ngày, xác định xe tang chở tử thi đi sẽ gây ô nhiễm trên đường nên cơ quan chức năng điều xe đông lạnh của Vệ sinh môi trường đến chở đi. 
 
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.