Vô tư đầu trần, tống ba chơi lễ
(NLĐO)- Không đội nón bảo hiểm, chở ba, thậm chí chở bốn phóng bạt mạng là những hình ảnh ghi nhận được tại khu vực cầu vượt Linh Xuân, Quốc lộ 1K, 1A (quận Thủ Đức - TPHCM) trưa 1-5.
Có mặt tại cầu vượt Linh Xuân trưa 1-5, chúng tôi chứng kiến ba nam thanh niên đi trên một xe máy từ hướng Quốc lộ 1K lao xuống tông vào xe máy của hai vợ chồng chở theo con nhỏ đang từ hướng Quốc lộ 1A băng ngang. Sau đó, cả ba rú ga phóng mất, bỏ mặc những người bị nạn.
Mặc dù tình hình vi phạm luật giao thông tại những khu vực này là nghiêm trọng, nhưng suốt gần hai ngày nghỉ lễ hầu như không có bóng dáng CSGT hay công an địa phương kiểm tra, xử lý.
Trong khi đó, thống kê tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết đến 14 giờ ngày 1-5 đã có gần 40 ca cấp cứu vì tai nạn giao thông, phần lớn tai nạn do người điều khiển say xỉn, phóng nhanh, lạng lách, chở quá số người và không đội nón bảo hiểm.
Còn tại bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ tính đến 18 giờ chiều 30-4 đã tiếp nhận hơn 30 ca tai nạn giao thông của TPHCM và các tỉnh khác chuyển về. Trong đó có nhiều ca chấn thương sọ não nặng.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận được trên nhiều tuyến đường của tỉnh Bình Dương và TPHCM trong hai ngày lễ vừa qua.





