Voi K’rông 1 ngà ở Vườn thú Hà Nội tử vong

(NLĐO)- Con voi đực 1 ngà có tên K’rông, 1 trong 2 chú voi được đông đảo bạn nhỏ tham quan hàng ngày tại Vườn thú Hà Nội ở công viên Thủ Lệ đã tử vong vào sáng sớm 9-6. Nguyên nhân tử vong đang được làm rõ.

Ngày 9-6, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội cho hay, 1 trong 2 con voi đang được nuôi tại công viên Thủ Lệ đã bị tử vong vào sáng sớm cùng ngày.
 
img
Voi K'rông nằm chết sau tấm bạt che kín


Thông tin ban đầu, đây là con voi đực 1 ngà có tên là K'rông có tuổi đời khoảng hơn 25 năm. Sau cái chết của con voi này, các nhân viên vườn thú đã căng bạt quanh khu vực nuôi nhốt voi K’rông hằng ngày.

 

Về nguyên nhân cái chết của voi K'rông, bà Nguyễn Cúc Phương - Phó tổng giám đốc Vườn thú Hà Nội - cho biết, mấy ngày qua, K’rông vẫn ăn uống bình thường, song thỉnh thoảng có biểu hiện rất đau đớn. Những lúc như vậy, nhân viên thường cho voi dùng thuốc giảm đau và kháng sinh.

 

Những cơn đau này được nghi vấn do bên hông trái voi K'rông có một khối u rộng 20x25 cm được phát hiện từ tháng 4, song chưa xác định rõ bệnh gì. Từ nhiều tháng nay, mặc dù vẫn ăn uống và bài tiết bình thường nhưng voi K’rông đã có biểu hiện bị sụt cân. 

 

Bà Phương cũng cho biết thêm, hiện công ty đang làm các thủ tục với các đơn vị có liên quan để tiến hành mổ xác voi nhằm xác định nguyên nhân tử vong.


Được biết, voi K’rông nói trên đưa về Vườn thú Hà Nội nuôi khoảng 20 năm nay. Chú voi này thường tỏ ra rất hung dữ nên nhân viên sở thú luôn phải xích voi bằng 2 sợi xích sắt to vào 1 chân trước và một chân sau.  
 
Một số hình ảnh về voi K'rông
 
img
Voi K'rông cùng 1 con voi khác tại khu nuôi nhốt trước đó ở vườn thú Hà Nội
 
img
Nhưng đến sáng ngày 9-6 thì khu vực nuôi nhốt voi đã được quây kín bằng bạt
 
img
Nhân viên vườn thú khi ra vào còn cẩn thận khép kín lại
 
img
Song vẫn có lúc để lộ cảnh voi K'rông nằm chết bên trong
 
img
Con voi còn lại ở vườn thú Hà Nội đã mất người bạn đồng loại duy nhất gắn bó bao năm
 
img
Các bạn nhỏ cùng người thân đến vườn thú sáng 9-6 hiếu kỳ nhìn vào nơi voi K'rông nằm chết