Vụ 112 ngư dân bị bắt ở Philippines: 34 người cuối cùng đã về nhà

(NLĐO) - Khoảng 0 giờ 5 phút ngày 16-11, 34 ngư dân cuối cùng trong số 122 ngư dân ở huyện đảo Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận bị Philippines bắt giữ hôm 30-5 đã về đến quê nhà cùng 7 chiếc tàu cá.

img
7 chiếc tàu được neo đậu tại cảng Phú Qúy. Ảnh: B.Châu

Từ khuya hôm trước, rất đông người thân của ngư dân và đại diện chính quyền địa phương đã có mặt ở cầu cảng Phú Quý để đón đợi người thân sau hơn 5 tháng chia xa.

Chị Trương Thị Hòa (35 tuổi, ở thôn Tân Hải, xã Long Hải) vợ anh Phạm Hồng (36 tuổi) là thuyền trưởng 1 trong số 7 tàu được phóng thích, chia sẻ: “Nhận được điện thoại của ảnh báo tin trở về, cả nhà mừng lắm, nhất là 3 đứa nhỏ cứ chạy tới chạy lui đợi ba. Từ đầu hôm, mấy mẹ con tui đã ra đây rồi…”.
 
img
Ca nô của lực lượng biên phòng huyện Phú Qúy đưa ngư dân vào bờ làm thủ tục kiểm tra ban đầu. Ảnh: B. Châu

Từ cầu cảng, khi vừa nhìn thấy thấp thoáng ánh đèn của 7 chiếc tàu từ xa tít đang hướng về bến, nhiều người đã đồng thanh: “Thuyền kìa, thuyền kìa… về rồi…”. Niềm vui đoàn tụ của hàng trăm người dân đảo xa như vỡ òa, có cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đúng 0 giờ 5 phút, 7 chiếc thuyền lần lượt cập cảng. Lực lượng biên phòng của Cửa khẩu cảng Phú Quý cũng có mặt để thực hiện một số thủ tục kiểm tra ban đầu theo quy định.
 
img
Bé Văn Gia Hưng trong niềm vui được cha bế tại cầu cảng. Ảnh: B.Châu

Anh Đỗ Thanh Hảo (35 tuổi, ngụ thôn Tân Hải, xã Long Hải) người cầm lái chiếc tàu mang số hiệu 94693 tâm sự: “Từ lúc rời cảng Philippines đến nay là  4 ngày 5 đêm ròng rã. Anh em ai cũng mệt nhưng nghĩ đến gia đình lại thấy vui, chỉ mong sao mau về đến nhà”.
 
Bé Văn Gia Hưng (5 tuổi), theo mẹ ra tận cầu cảng để đón cha là anh Văn Hường (29 tuổi), thỏ thẻ nói: “Ba đi lâu quá không về, con nhớ ba lắm. Hồi tối, nghe mẹ nói đi đón ba, con mừng lắm…”.
 
Hầu hết 34 ngư dân khi về đến quê nhà đều có sức khỏe tốt, các trang thiết bị, lương thực  của 7 chiếc tàu được Philippines trao trả đầy đủ.