Vụ “Chết bất ngờ tại phòng khám”: Nạn nhân tử vong sau khi truyền dịch
(NLĐO)– Sáng 7-7, tại Bệnh viện An Bình, quận 5 – TPHCM, các cơ quan chức năng đã mổ tử thi nạn nhân Dương Quốc Khánh (SN 1950, ngụ đường Phạm Viết Chánh, quận 3 - TPHCM), để xác định nguyên nhân gây ra cái chết bất ngờ.
Kết quả pháp y cho thấy ông Khánh có vết thương phần mềm ở đầu do té ngã, tay trái có dấu chích ven, tay phải có dấu kim truyền dịch, vẫn còn tụ máu. Hiện nhân viên pháp y đang xét nghiệm mẫu dịch truyền để điều tra nguyên nhân chính thức.
Theo một nguồn tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM, ông Khánh tử vong sau khi khám và truyền dịch tại phòng mạch tư của bác sĩ N.T.K.H trên đường Nguyễn Thiện Thuật (P.2, Q.3 - TPHCM).
Người thân của ông Khánh cho biết khoảng 19 giờ 15 phút ngày 6-7, họ nhận được điện thoại của ông Khánh, nhưng chỉ nghe được tiếng thở gấp, chưa kịp nói thì điện thoại tắt. Sau đó, bác sĩ tại phòng khám gọi điện báo ông Khánh rất mệt, người nhà tới đón gấp.
Khi người thân ông Khánh đến phòng khám đã thấy xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân 115 đậu trước cửa. Tuy nhiên, các bác sĩ bệnh viện Nhân dân 115 không tiếp nhận vì xác định ông Khánh đã ngừng thở, trên tay vẫn còn lòng thòng sợi dây truyền dịch.
Sau khi xảy ra vụ việc, phòng khám trên đã đóng cửa. Được biết, phòng khám chuyên khoa nội tổng quát, có đủ chứng chỉ hành nghề vẫn còn thời hạn.